Camera hiện trường đã ghi lại được hình ảnh đau lòng trên vào lúc gần trưa ngày 6/8 tại khu vực Ashanti của Ghana.
Các nhà chức trách cho biết, chiếc trực thăng Harbin Z-9 của Không quân Ghana cất cánh từ thủ đô Accra lúc 9h12 (giờ địa phương) và đang hướng đến Obuasi, một thị trấn khai thác mỏ ở phía nam Ghana. Lực lượng vũ trang đã báo cáo trước đó cùng ngày rằng chiếc trực thăng Z-9 đã biến mất khỏi radar, thúc đẩy các nỗ lực thiết lập lại liên lạc.
Các cảnh quay cho thấy, ngọn lửa cùng khói trắng bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn khi người dân và lực lượng ứng phó khẩn cấp kiểm tra đống đổ nát. Một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành.
Một báo cáo sự cố từ Mạng lưới An toàn Hàng không cho biết: “Một chiếc trực thăng Harbin Z-9 của Không quân Ghana đã đâm vào sườn núi có rừng ở Vùng Ashanti của Ghana. Nó đã bị thiêu rụi. Ba thành viên phi hành đoàn và năm hành khách đều thiệt mạng trong vụ tai nạn. Trong số đó có bộ trưởng quốc phòng Edward Omane Boamah và bộ trưởng môi trường Ibrahim Murtala Muhammed của Ghana. Họ đang trên đường đến Obuasi để tham dự một sự kiện nhằm giải quyết nạn khai thác mỏ bất hợp pháp”.