Đi dạo trên bãi biển, cậu bé vô tình tìm thấy chiếc răng voi 1,8 triệu năm tuổi

Camera hiện trường đã ghi lại được những hình ảnh trong cuộc khám phá tại bãi biển East Lane ở Bawdsey, Suffolk, Anh vào ngày 24/5 (giờ địa phương) vừa qua.

Một cậu học sinh có tên Charlie đã có khám phá hiếm có trong đời khi tìm thấy một chiếc răng voi cổ đại trên bãi biển. Mẹ của Charlie, bà Eleanor, người đã đi dạo cùng cậu bé cho biết: "Về cơ bản, chúng tôi đang đi bộ và 10 phút trước đó, con trai tôi, Charlie, đã nói rằng nó rất yêu voi. Chúng tôi đang đi bộ và nhìn thấy vật này bên cạnh những con sóng vỗ nhẹ, nó rất đặc biệt và thu hút chúng tôi, vì vậy chúng tôi nhặt nó lên và chồng tôi đi đến”.

Người phụ nữ tin rằng chiếc răng có thể đã bị chôn vùi trong vách đá đỏ ở Bawdsey và bị xói mòn cuốn trôi ra. “Chúng tôi nhận ra đó là một thứ gì đó khác biệt. Thật là đáng kinh ngạc và tôi không thể tin rằng có thể tìm thấy một thứ gì đó đã tồn tại 1,8 triệu năm trước, rồi nó lại trôi dạt vào bờ biển", bà Eleanor nói thêm.

Hình ảnh của chiếc răng đã được chia sẻ với Giáo sư Adrian Lister, một nhà nghiên cứu hàng đầu về cổ sinh vật học tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London, người đã xác nhận nguồn gốc của nó. Vật tìm thấy rộng khoảng 10cm, được xác nhận là răng hàm trên bên trái của loài Anancus Avernensis. Loài động vật có vú này, từng sống trên Trái đất cách đây 1,8 triệu năm, là họ hàng đã tuyệt chủng của voi bụi rậm châu Phi, loài có thể cao hơn 2,4m tính đến vai.

Có thể bạn quan tâm