"Huyền thoại nhạc đỏ" NSND Trung Đức tuổi thất thập: Sống an nhiên bên vợ đảm, vẫn miệt mài luyện thanh, dạy nhạc

Ở tuổi xế chiều, NSND Trung Đức tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên người vợ đẹp, mỗi ngày ông vẫn say mê luyện thanh và truyền dạy âm nhạc cho học trò...

"Huyền thoại nhạc đỏ" NSND Trung Đức tuổi thất thập: Sống an nhiên bên vợ đảm, vẫn miệt mài luyện thanh, dạy nhạc

NSND Trung Đức được coi là “giọng ca vàng” của dòng nhạc cách mạng Việt Nam. Tên tuổi ông gắn liền với những ca khúc đã thành biểu tượng như Lá đỏ, Tổ quốc gọi tên mình, Vui mở đường, Nhịp cầu nối những bờ vui, Trai anh hùng gái đảm đang, Rặng trâm bầu… Ở tuổi 73, ngọn lửa đam mê âm nhạc trong ông vẫn cháy bỏng, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ.

NSND Trung Đức sinh năm 1952. Trước khi trở thành ca sỹ, ông từng là lính xe tải Trường Sơn. Sau đó, ông theo học tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Ra trường, ông về công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long rồi chuyển sang Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam cống hiến cho đến khi nghỉ hưu.

Với chất giọng cao, ấm áp và truyền cảm, NSND Trung Đức đã nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình trong làng nhạc Việt và được yêu mến suốt nhiều thập kỷ. Đặc biệt, sự kết hợp ăn ý giữa ông với NSND Thu Hiền đã tạo nên cặp song ca huyền thoại của dòng nhạc cách mạng.

img-7866.jpg
NSND Trung Đức và NSND Thu Hiền từng được xem là "cặp song ca ăn ý nhất" của dòng nhạc truyền thống – cách mạng

Ngoài vai trò ca sỹ, NSND Trung Đức còn được biết đến với tư cách là tác giả của một số ca khúc được yêu thích như Em đi chùa Hương, Chân quê, Gọi em, Nhớ về hội Lim.

Năm 2007, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân vì những cống hiến to lớn cho nền nghệ thuật nước nhà.

Hiện nay, dù không xuất hiện thường xuyên trên các sân khấu lớn, NSND Trung Đức vẫn nhận lời tham gia những chương trình, sự kiện phù hợp với sức khỏe. Ngoài thời gian đi diễn, ông còn nhận dạy thanh nhạc cho học trò ngay tại nhà.

Dù rất nổi tiếng, NSND Trung Đức vẫn giữ cho mình lối sống giản dị, kín đáo và khiêm nhường.

Ở tuổi ngoài 70, lần đầu tiên ông mới giới thiệu bạn đời của mình trong chương trình Khách sạn 5 sao. Ông tự nhận mình may mắn khi cưới được người vợ xinh đẹp, khéo léo là bà xã Phạm Phương. Hai vợ chồng có bốn người con, ba trai và một gái. Bà là “tay hòm chìa khóa” chăm lo mọi việc trong ngoài, giúp ông yên tâm cống hiến cho nghệ thuật.

vtv02293-1945-01140629-173615965.jpg
NSND Trung Đức và bà xã Phạm Phương

Cuộc hôn nhân kéo dài gần 40 năm của nam nghệ sĩ vẫn hạnh phúc, nồng ấm. Bà xã Phạm Phương luôn tin tưởng chồng nên dù NSND Trung Đức được đông đảo khán giả nữ ái mộ, bà chưa từng ghen tuông. Đó chính là điểm tựa để ông toàn tâm, toàn ý với sự nghiệp âm nhạc.

NSND Trung Đức cùng vợ sống bình yên bên con gái và các cháu ngoại trong căn nhà ấm áp ở Đống Đa, Hà Nội. Mỗi sáng, ông thức dậy từ 4 giờ để tập thể dục, rồi cùng bạn bè ăn sáng, uống cà phê. Khi không đi tỉnh biểu diễn, ông dành thời gian chơi với cháu, trò chuyện cùng vợ và đọc sách, tận hưởng cuộc sống thanh bình.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Loạt tài năng Việt được tôn vinh tại Bigo Summer 2025

Loạt tài năng Việt được tôn vinh tại Bigo Summer 2025

Bigo Summer 2025 tôn vinh những gương mặt xuất sắc nhất của Việt Nam trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, đánh dấu cột mốc mới trong cam kết của Bigo Live đối với cộng đồng và việc trao quyền cho nhà sáng tạo...