Khoảnh khắc hùng tráng, xúc động đoàn diễu binh, diễu hành "đi trong vòng tay nhân dân"

Cơn mưa tối 25/4 không thể làm chùn bước ý chí của hơn 13.000 chiến sĩ cùng hàng chục nghìn người dân, khi tất cả đồng lòng tham gia và cổ vũ buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng đại lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4...

Khoảnh khắc các chiến sĩ "đi giữa vòng tay nhân dân" khiến ai cũng xúc động, tự hào

Buổi sơ duyệt cấp Nhà nước tối 25/4 là công tác chuẩn bị quan trọng cho sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau đợt sơ duyệt tối nay, dự kiến sáng 27/4 sẽ diễn ra buổi tổng duyệt cấp Nhà nước.

Hơn 18h30, cơn mưa bất chợt đổ xuống đường Lê Duẩn, nơi hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ đang chuẩn bị cho buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.

Khối đứng sĩ quan Phòng không - Không quân dưới cơn mưa bất chợt
Khối đứng công an nhân dân
Dù trời mưa to nhưng không làm ảnh hưởng đến tinh thần háo hức của người dân
Người dân xếp hàng kín hai bên đường, cùng vẫy cao cờ hoa, hò reo chào đón từng khối diễu binh, diễu hành bước qua
Hình ảnh các chiến sĩ "đi giữa vòng tay nhân dân" khiến nhiều người vỡ òa, xúc động
Sau khi chia thành 4 hướng khác nhau, các khối tiếp tục diễu binh, diễu hành trên đường phố trong tiếng hò reo chào đón của hàng chục nghìn người dân
Với nhiều người dân TP.HCM nói riêng và người dân cả nước nói chung, lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là sự kiện trọng đại trong đời
Xe chỉ huy và quân kỳ hiên ngang trên phố Nguyễn Huệ.
Kết thúc buổi sơ duyệt, hàng nghìn người dân chờ sẵn tại các điểm tập kết của các khối để động viên, chúc mừng các chiến sĩ.
Đoàn xe đưa các chiến sĩ trở về đơn vị trong sự hân hoan, vẫy tay, reo hò cảm ơn không ngớt của người dân

Hình ảnh đoàn diễu binh trùng trùng như sóng giữa biển người trong cơn mưa nhẹ cuối tháng Tư đã ghi dấu một khoảnh khắc thiêng liêng và xúc động. Những bước chân đều tắp, mạnh mẽ tiến về phía trước, được đón chào bằng ánh mắt tự hào, bằng tiếng vỗ tay không ngớt từ hàng vạn người dân đứng hai bên đường.

Đó không chỉ là buổi sơ duyệt, mà là lời khẳng định hùng hồn về tinh thần đoàn kết, về tình cảm gắn bó bền chặt giữa nhân dân và lực lượng vũ trang. Một hình ảnh đẹp, hào hùng và lắng đọng, khắc sâu trong ký ức của những ai có mặt trong giây phút lịch sử ấy.

Ảnh: Thanh Niên, Dân Trí, Znew, VnExpress

Có thể bạn quan tâm