Phi công đỡ đẻ ngay trên máy bay

Một phi công người Thái Lan đã giúp đỡ bé gái sơ sinh chào đời giữa không trung trên chuyến bay của anh ấy...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Camera hiện trường đã ghi lại được khoảnh khắc “khó tin” khi một phi công đã hỗ trợ một thai phụ sinh nở trên chuyến bay của mình từ Đài Bắc đến Bangkok vào ngày 23/2 (giờ địa phương) vừa qua.

Theo đó, Jakarin Sararnrakskul, một phi công lái chiếc Airbus A320 kéo dài 4 giờ đồng hồ từ Đài Bắc (Đài Loan - TQ) đến Bangkok, Thái Lan. Bỗng nhiên, phi hành đoàn nghe thấy một người phụ nữ đang trải qua cơn đau chuyển dạ dữ dội trong nhà vệ sinh.

Jakarin suy nghĩ và nhanh chóng quyết định nhảy ra khỏi buồng lái lao tới giúp đỡ người phụ nữ, để nữ phi công phụ Bammbam Pannathorn điều khiển chiếc Airbus A320.

Cảm nhận với việc đứa trẻ sơ sinh đã sẵn sàng, rõ ràng là cô ấy sẽ phải sinh con trên chuyến bay này nên Jakarin đã giúp bà mẹ bình tĩnh khi anh đỡ đẻ một cách có phương pháp với sự giúp đỡ của các tiếp viên hàng không trên chuyến bay đó.

Những bức ảnh sau ca sinh nở giữa không trung cho thấy Jakarin đang mỉm cười bế trên tay đứa bé được quấn trong chăn, sau đó anh tạo dáng cùng với phi hành đoàn toàn nữ của mình.

Người mẹ và đứa con mới sinh được nhân viên y tế kiểm tra khi chuyến bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi trễ khoảng 24 phút. Cả hai đều an toàn, khỏe mạnh và họ cùng nhau trở về nhà.

“Đây là lần đầu tiên tôi giúp sinh con sau 18 năm bay. Chúng tôi đặt biệt danh cho anh ấy là Sky Baby”, người phi công anh hùng nói với truyền thông. “Anh ấy sẽ có thể nói với mọi người trong suốt quãng đời còn lại của mình rằng anh ấy được sinh ra trên không trung. Tôi cảm thấy rất tự hào vì có thể giúp đưa anh ấy đến với thế giới. Phi công phụ Bambam cũng như phi hành đoàn toàn nữ của tôi thật đáng kinh ngạc và tự hào”, Jakarin Sararnrakskul kết luận.

Có thể bạn quan tâm