Sắc đỏ cờ Tổ quốc ngập tràn muôn nơi, thắp sáng niềm tự hào dân tộc mừng đại lễ 30/4
Từ phố lớn đến những ngõ nhỏ, từ các tòa cao ốc cho đến từng lớp học, nơi nơi đều ngập tràn sắc cờ Tổ quốc, khơi dậy trong mỗi trái tim người dân niềm tự hào mãnh liệt...
Yên Đan
Những ngày này, trên đường phố Hà Nội, TP.HCM đang rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Trong những ngày tháng 4 lịch sử, các tuyến phố Hà Nội ngập tràn cờ Tổ quốc, băng rôn và khẩu hiệu tạo nên một không khí rộn ràng, đầy tự hào
Tại Hồ Gươm, nhiều biểu tượng và băng rôn lớn chào mừng đại lễ "50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước" được bố trí một cách hài hòa, nổi bật, thu hút sự chú ý của cả người dân và du khách
Hình ảnh thể hiện ý nghĩa "hòa bình đẹp lắm" khiến người dân Việt Nam cảm thấy đỗi tự hào
Các tuyến phố lớn nhỏ tại Thành phố Hà nội những ngày này rực rỡ sắc đỏ vàng của cờ hoa, tạo nên khung cảnh hào hùng đặc trưng hướng về lịch sử
Trước thềm đại lễ 30/4, đường phố TP.HCM tràn ngập pano, biểu ngữ tuyên truyền cổ động
Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên cầu Trần Khánh Dư, quận 1 (TP.HCM) mang đến không khí vui tươi, rộn ràng
Dù đi bất cứ đâu trong thành phố những ngày này, người dân thành phố cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh tuyên truyền về ngày 30/4
Một tòa chung cư treo cờ đều tăm tắp khiến cho khu vực này rất khác những ngày bình thường
Không chỉ trên các tuyến phố, mà từ các cơ quan, công sở đều ngập tràn sắc cờ Tổ quốc. Tất cả thắp lên một không khí trang nghiêm, đầy tự hào, hướng về đại lễ 30/4, kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước.
TTM GROUP (Hà Nội) hưởng ứng không khí rộn ràng, hứng khởi đầy tự hào và khí thế của ngày 30/4
Dưới lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, tại trụ sở Công ty TNHH Hi-Tex (Nghệ An) cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng, nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm nối tiếp những giá trị quý báu mà cha anh đã để lại
Những ngày này, không khí tại BICA (Hà Nội) đang rộn ràng hơn bao giờ hết. Từng lá cờ đỏ sao vàng được trang trọng treo lên, phấp phới bay giữa không gian văn phòng – như một lời nhắc nhở sâu sắc về niềm tự hào dân tộc, về những hy sinh to lớn để đất nước ta có được hòa bình, tự do hôm nay
Văn phòng Crystal Bay Card (Hà Nội) tràn ngập sắc đỏ thể hiện niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc
Tại các trường học, không khí đại lễ 30/4 càng trở nên rõ rệt khi những lá cờ Tổ quốc được treo khắp sân trường, lớp học. Từng học sinh, thầy cô đều hướng về dịp lễ trọng đại, thắp lên niềm tự hào và lòng kính trọng đối với những giá trị lịch sử.
Tháng Tư về mang theo niềm tự hào dân tộc lan tỏa khắp mọi nẻo đường, tại trường THCS Dịch Vọng (Cầu Giấy), không khí ấy càng thêm rộn ràng, thiêng liêng. Những lá cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay trước cổng trường, dọc hành lang và trong từng lớp học, như nhắc nhở thầy trò nhà trường về một mốc son chói lọi của lịch sử
Đối với thầy trò trường THCS Dịch Vọng đây là cơ hội để giáo dục lý tưởng sống, bồi dưỡng đạo đức, và khơi dậy trong mỗi trái tim niềm tự hào dân tộc – một ngọn lửa không bao giờ tắt trong hành trình xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Đoàn trường THPT Liên Hà (Hà Nội) lan toả tình yêu nước, yêu màu cờ sắc áo tới từng học sinh, từng lớp học, và toàn trường nhằm hướng đến ngày đất nước trọn niềm vui
Hình ảnh cờ Tổ quốc rực rỡ khắp mọi nẻo đường không chỉ thể hiện không khí trang nghiêm mà còn niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân Việt.
Hơn cả một đại lễ, đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại những chặng đường lịch sử, tri ân những hy sinh và đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước. Đồng thời củng cố thêm tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.