Tỷ phú Bill Gates ghé thăm "nóc nhà" của thành phố Đà Nẵng

Ngày 6/3, Bill Gates đã có khoảng hơn 1 tiếng thăm quan đỉnh Bàn cờ ở Bán đảo Sơn Trà...

Tỷ phú Bill Gates ghé thăm "nóc nhà" của thành phố Đà Nẵng

Vào ngày 4/3, tỷ phú Bill Gates cùng bạn gái đã bí mật du lịch cùng bạn gái Paula Hurd. Chuyến đi này diễn ra sau khi ông tham dự đám cưới con trai út người giàu nhất châu Á Mukesh Ambani, doanh nhân người Ấn Độ.

Lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, việc nhà sáng lập Microsoft chọn Đà Nẵng làm điểm tham quan là điều tự hào, bên cạnh đó đây cũng là cơ hội để thành phố quảng bá điểm đến. Tuy nhiên, do đây là chuyến du lịch cá nhân, chủ yếu có mục đích nghỉ dưỡng nên địa phương không tổ chức các hoạt động chào đón và không tiết lộ lịch trình.

len-nui-danh-co-4-7932.jpeg

Được biết, vào chiều ngày 6/3, nhà sáng lập Microsoft cùng bạn gái và một nghệ nhân trà đã đến thăm quan đỉnh Bàn cờ ở Bán đảo Sơn Trà. Đỉnh Bàn Cờ là điểm cao nhất tại Đà Nẵng, sở hữu cảnh quan yên bình như một chốn bồng lai tiên cảnh.

Tại đây, nhân viên phục vụ đã chuẩn bị sẵn bộ bàn ghế nhỏ. Tỷ phú ngồi uống trà, trò chuyện cùng nghệ nhân, ngắm quang cảnh từ lúc hoàng hôn cho đến khi khu vực bàn cờ Ông Tiên lên đèn. Bill Gates đã tham quan địa điểm trong hơn 1 giờ.

len-nui-danh-co-5-9608.jpeg

Để đảm bảo tính an toàn cho đoàn khách đặc biệt, cơ quan quản lý Bán đảo Sơn Trà đã lập chốt và hạn chế người lên đỉnh Bàn Cờ. Ngoài đoàn khách của tỷ phú còn có một số nhân viên phục vụ cùng vệ sĩ đứng ở khu vực bên dưới chân đỉnh Bàn Cờ.

Bên cạnh đó, nhân viên phục vụ quầy hàng giải khát ở chân đỉnh Bàn Cờ cũng được thông báo tạm dừng đón khách để đảm bảo tính riêng tư.

ban-dao-son-tra-542bc15cbb9b9-6773.jpeg

Một thành viên có mặt trong đoàn chào đón tỷ phú cho biết quản lý của ông tiết lộ, sau 3 ngày ở Đà Nẵng, Cặp đôi cao niên rất thích nơi đây và cho biết dự định sẽ trở lại Việt Nam vào thời gian tới.

Đỉnh Bàn Cờ mang vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng và đầy bí ẩn của khung cảnh núi rừng bạt ngàn. Bên cạnh đó, nó được xem là nóc nhà của Đà Nẵng bởi độ cao 700m so với mực nước biển, từ đây bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố thơ mộng. Không những thế, nơi đây cũng mang nhiều dấu ấn lịch sử, sự tích lâu đời.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Hàng hiệu secondhand ăn nên làm ra

Hàng hiệu secondhand ăn nên làm ra

Thị trường hàng hiệu secondhand hiện đang mở rộng và tăng trưởng với tốc độ chưa từng có, chính vì vậy mà các nền tảng kinh doanh phải chủ động đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ xác thực để chống lại làn sóng hàng “siêu giả”…

Kinh tế thế giới bước vào trạng thái “bình thường mới” giữa hàng loạt bất ổn thương mại toàn cầu

Kinh tế thế giới bước vào trạng thái “bình thường mới” giữa hàng loạt bất ổn thương mại toàn cầu

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tiếp tục phủ bóng lên bức tranh kinh tế toàn cầu khi các lãnh đạo tài chính quốc tế cảnh báo về trạng thái "bình thường mới” đang hình thành với bất ổn, căng thẳng thương mại và rủi ro khí hậu trở thành yếu tố thường trực chi phối triển vọng tăng trưởng…

Tỷ phú Bernard Arnault

Cú “lội ngược dòng” ngoạn mục của tỷ phú Bernard Arnault

Khối tài sản của “ông trùm” hàng xa xỉ Bernard Arnault đã tăng vọt gần 20 tỷ USD chỉ sau một đêm nhờ kết quả kinh doanh khả quan của tập đoàn LVMH, giúp ông vượt qua cựu CEO Microsoft Steve Ballmer để trở thành người giàu thứ bảy thế giới…

Người dân Canada tẩy chay hàng Mỹ, doanh nghiệp lĩnh đủ

Người dân Canada tẩy chay hàng Mỹ, doanh nghiệp lĩnh đủ

Căng thẳng thương mại và phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump đã châm ngòi cho làn sóng tẩy chay hàng Mỹ tại Canada, khiến nhiều doanh nghiệp và điểm du lịch chịu thiệt thòi lớn về mặt kinh tế khi người tiêu dùng quay lưng…

Khi giới siêu giàu định nghĩa lại khái niệm xa xỉ

Khi giới siêu giàu định nghĩa lại khái niệm xa xỉ

Giới thượng lưu toàn cầu đang rời bỏ những tòa nhà chọc trời hào nhoáng để tìm đến nơi an cư mang lại giá trị bền vững về sức khỏe, tính riêng tư và sự ổn định cho nhiều thế hệ. Xu hướng này mở ra kỷ nguyên mới đối với định nghĩa xa xỉ, nơi giá trị được đo bằng chất lượng sống hơn là vật chất…