Ca sĩ Huy Cường ra mắt album " 10 năm tình cũ"

Có lẽ Cường đã trải qua đủ đắng cay- buồn vui trong cáo Hỷ-nộ-ái-ố của cuộc đời… từng yêu, từng tan vỡ, từng trắng tay, có những lúc từng bất mãn muốn tìm đến cái chết khi phải chịu những sự khắc nghi
Ca sĩ Huy Cường ra mắt album " 10 năm tình cũ"

Người đàn ông đầy đau thương của 10 năm trước rưng rưng kể lại quá khứ của mình: từng trắng tay, mất hết tất cả, từng lang thang ngoài đường không có một đồng nào trong túi nhưng anh vẫn quyết tâm ôm trọn lấy cô con gái cưng và sống cuộc sống đơn thân cho đến bây giờ.

Đó là câu chuyện Huy Cường sẽ kể cho khán giả nghe trong album vol3 anh chuẩn bị phát hành với chủ đề "10 năm tình cũ". Đến với nghệ thuật như một cái duyên tiền kiếp, 30 năm làm nghề, 50 tuổi bắt đầu sự nghiệp ca hát... được khán giả yêu mến với giọng hát ngọt ngào, lạ và rất tình cùng với sự trẻ trung như tuổi thanh xuân nhưng ít ai biết chàng ca sĩ này đã từng có một quá khứ rất buồn, và ít ai biết Huy Cường lại là một ông bố đơn thân, liệu đó có phải lý mà anh hát Bolero hay đến như vậy?

Sinh ra trong gia đình 12 người con tại thành phố Nam Định, cuộc sống khá chật vật khi chỉ trong chờ vào những đồng tiền ít ỏi mà bố mẹ kiếm được từ nghề bốc thuốc nam. Vì vậy! Huy Cường đã sớm vượt khó, thoát ly quê hương để theo học tại Thủ đô Hà Nội, vừa đi làm thêm để Trang trải học hành và sau đó anh về công tác tại đoàn cải lương Hải Phòng. Tài năng, yêu nghề với đầu óc tổ chức biểu diễn tốt anh đã thành lập ra một đoàn nghệ thuật riêng và đi biểu diễn khắp mọi miền.

Tưởng chừng cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho niềm đam mê cùng người vợ và cô con gái yêu, nhưng bỗng một ngày khi tỉnh dậy mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, biến mất, anh không còn vợ, không còn nhà, không còn gia sản và trắng tay dắt theo một cô con gái 3 tuổi bé bỏng bắt đầu lại từ đầu khi trở lại Hà Nội. Khi tiếp xúc với anh hỏi về dự án mới sắp phát hành, Huy Cường chia sẻ: "Thời gian sắp tới Cường sẽ phát hành album 10 năm tình cũ, đây là là album nói về cuộc đời thăng trầm của Cường"...

"Kể lại câu chuyện của 10 năm trước Huy Cường nghẹn ngào "Cường nhớ mãi cái hình ảnh khi Cường bước ra đường, trời đất quay cuồng như tối sầm lại, dắt con gái đi bộ qua những tuyến đường Hà Nội bỗng dưng con gái đứng lại ở hàng thịt nướng và nói bố ơi con đói, con thèm thịt nướng và Cường đã khóc ôm con vào lòng vì trong túi không còn đủ 1 nghìn đồng để có thể mua xiên thịt cho con, chính điều đó cứ ám ảnh và trở thành động lực để Cường bứt phá vươn lên để con gái không phải khổ, thiếu thốn bất cứ điều gì".

Sau đó 2 bố con về ở với chị gái và anh rể trong một căn nhà chưa đầy 20 m2 mà có tới 6 người ở, chị Đoàn Nhung đã bao bọc 2 bố con, nuôi con gái bé bỏng 3 tuổi cho anh đến bây giờ để Huy Cường có thể thường xuyên vắng nhà đi diễn hàng tháng. Và với Bảo Ngọc con gái của anh bây giờ đã gần tuổi thiếu nữ vẫn chỉ có một tiếng "mẹ" giành cho chị Đoàn Nhung. Khán giả vẫn thắc mắc vì sao anh hát Bolero hay, mộc mạc và tình đến thế, Huy Cường cười và trả lời "có lẽ Cường đã trải qua đủ đắng cay- buồn vui trong cáo Hỷ-nộ-ái-ố của cuộc đời… từng yêu, từng tan vỡ, từng trắng tay, có những lúc từng bất mãn muốn tìm đến cái chết khi phải chịu những sự khắc nghiệt của số phận.

Nhưng anh đã sống tốt hơn và thành công hơn nhờ anh có con gái bên cạnh là động tiếp sức cho anh. Vừa công bố với báo giới về bộ ảnh ông bố đơn thân trẻ trung như tuổi 30 cùng với con gái đã đến tuổi thiếu nữ Huy Cường đã khiến khán giả hết sức bất ngờ về sự thay đổi của mình trong gần 2 năm nay. Đây là giai đoạn anh đang tất bật chuẩn bị phát hành vol 3 "10 năm tình cũ" để ra mắt khán giả hứa hẹn sẽ mang đến một dự án hay với kịch bản kịch tính, được đầu tư công phu- hoành tráng.

Có thể bạn quan tâm