Dường như công việc viết văn và hội họa của tôi, nếu có thành công, thì nguyên do chắc chắn bởi âm nhạc mà thành. Tôi không chỉ mê âm nhạc, từng làm bầu show, từng lên sóng VTV trò chuyện về âm nhạc, từng là Phó Giám đốc khu vực phía Bắc của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Nghĩa là nếu tôi khen hay chê một ai đó, một chương trình âm nhạc nào đó, thì đó là điều đáng tin.
“ Hà Nội - Câu chuyện của tôi” được khởi xướng bởi Nguyễn Tuấn Anh, một người mê âm nhạc, một guitarist có giọng hát, có khả năng tổ chức các cuộc chơi nghệ thuật chỉn chu, chuyên nghiệp, đồng thời cũng là một doanh nhân thành đạt. Bốn mùa “Hà Nội - Câu chuyện của tôi” đều cho thấy sự chuyên nghiệp ngày càng hoàn thiện, khi các nghệ sĩ tham gia đều cháy hết mình, giàu cảm xúc và lan tỏa nguồn cảm hứng mạnh mẽ tới công chúng.
Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị TAAD Group, anh vừa “chơi” nghệ thuật bằng đam mê, vừa điều hành sản xuất - kinh doanh một cách bài bản. Hiện TAAD Group có 10 công ty thành viên, khoảng 8.000 cán bộ, công nhân viên, hoạt động tại 5 quốc gia, khẳng định vị thế là một tập đoàn đa lĩnh vực phát triển vững mạnh.
Với triết lý kinh doanh dựa trên đạo đức, sự lương thiện và thượng tôn pháp luật, song song với nỗ lực tạo ra các sản phẩm có giá trị cho xã hội, TAAD Group còn chú trọng xây dựng một môi trường doanh nghiệp giàu văn hóa.
Trong đó nổi bật là tình yêu âm nhạc và các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Sau chương trình “Hà Nội - Câu chuyện của tôi” lần thứ tư, Nguyễn Tuấn Anh và phu nhân - chị Nguyễn Phương Nga, người phụ nữ dịu dàng, cũng là một thành viên chủ chốt trong các đêm nhạc đã có những chia sẻ với Thương Gia.
Thông thường, khi đã mê kinh doanh thì mục tiêu tối thượng là lợi nhuận, là tiền bạc. Trong khi đó, việc tổ chức những đêm nhạc quy mô như thế này lại rất tốn kém. Điều gì khiến anh vẫn kiên trì theo đuổi?
Đêm nhạc “Hà Nội - Câu chuyện của tôi” ra đời vào tháng 1/2021, trong những ngày cuối đông Hà Nội. Ý tưởng xuất phát từ tình yêu sâu sắc dành cho mảnh đất này - nơi chúng tôi sinh ra, lớn lên và gắn bó nhiều kỷ niệm.
Hà Nội đang thay đổi từng ngày, rộng lớn và hiện đại hơn, nhưng đồng thời cũng dần mai một những nếp xưa, những giá trị làm nên hồn cốt của một Hà Nội thanh lịch, hào hoa. Chúng tôi muốn làm điều gì đó để lưu giữ và truyền lại những giá trị ấy cho thế hệ trẻ.
Không chỉ tốn kém mà còn rất mất công sức khi chương trình được tổ chức thường niên và gắn với hoạt động thiện nguyện?
Tình yêu với Hà Nội đâu thể chỉ tính bằng tháng, bằng năm (cười)… Đêm nhạc đầu tiên được tổ chức khi Hà Nội vừa trải qua giai đoạn khó khăn vì đại dịch Covid - 19.
Chúng tôi mong muốn lan tỏa tình yêu Hà Nội, kết nối những tâm hồn đồng điệu bằng âm nhạc, để mỗi người thêm yêu, thêm tự hào và sẵn sàng làm điều tốt đẹp cho thành phố mình gắn bó.
Nhưng không chỉ có vậy, “Hà Nội - câu chuyện của tôi” với mong muốn góp phần làm cầu nối những tấm lòng nhân hậu với quỹ thiện nguyện TOGETHER WE CAN (quỹ thiện nguyện được TAAD Group thành lập và hoạt động tích cực từ 8 năm trước đó).
Toàn bộ số tiền và hiện vật nhận được sau đêm nhạc được chuyển vào quỹ và sử dụng cho công tác thiện nguyện, đặc biệt là cho trẻ em vùng cao, vùng khó khăn.
Chính vì vậy, ngoài các hoạt động cứu trợ đồng bào trong thiên tai bão lũ, các hoạt động tri ân, chương trình “Áo ấm cho em” được duy trì đều đặn hàng năm. Và đó cũng chính là nét đẹp trong văn hoá của người Hà Nội chúng ta.
Mỗi mùa của “Hà Nội - Câu chuyện của tôi” có sự thay đổi chủ đề ra sao?
Đêm nhạc chọn cách kể chuyện bằng ca từ, âm thanh và ánh sáng. Mỗi chủ đề được cân nhắc kỹ lưỡng để phù hợp với các bài hát và không gian biểu diễn, mang lại cảm xúc trọn vẹn nhất cho người nghe. Chính vì vậy, mỗi mùa, “Hà Nội - Câu chuyện của tôi” lại có những chủ đề khác nhau, những cái tên khác nhau.
Sau khi chương trình “áo ấm cho em” do quỹ “together we can” phát động và sau sự thành công của đêm nhạc “Hà Nội - câu chuyện của tôi” mùa 4 quỹ đã nhận được hơn 300 triệu đồng bao gồm tiền ủng hộ đóng góp chuyển khoản/trực tiếp, tiền đấu giá tranh, gốm… Toàn bộ số tiền đã chuyển thành áo ấm, chăn, đệm, giường… cho các học sinh tại các điểm trường Kỳ Sơn (Nghệ An) và 4 điểm trường huyện Tây Giang (Quảng Nam), A Lưới (Huế).
Nhưng dù khác nhau thế nào, những chủ đề ấy vẫn đủ để “chạm” tới ký ức, “chạm tới” cảm xúc khán giả, để họ chỉ cần nghe tên chủ đề cũng sẽ cảm nhận được đó sẽ là những bài hát, những khoảnh khắc cảm xúc dành cho những người yêu Hà Nội.
Tới nay, “Hà Nội - Câu chuyện của tôi” đã qua đúng 4 mùa với “Hà Nội - Những mùa đông yêu dấu” năm 2021; “Hà Nội - Góc phố dịu dàng” năm 2022; “Tập thể xưa - Thời để nhớ” năm 2023 và “Mùa đi ngang phố” mới vừa diễn ra.
Theo anh chị, giá trị lớn nhất mà chuỗi chương trình mang lại là gì?
Qua bốn mùa, chúng tôi nhận được sự đồng hành của cộng đồng, của các chuyên gia, nghệ sĩ và những người yêu Hà Nội. Điều quý giá nhất là chương trình đã trở thành điểm chạm chung, nơi kết nối nhiều thế hệ và lan tỏa tình yêu với thành phố này.
Không chỉ là một đêm nhạc, “Hà Nội - Câu chuyện của tôi” còn là không gian gặp gỡ, sẻ chia và lưu giữ ký ức về một Hà Nội linh thiêng, hào hoa và thanh lịch. Trải qua 4 mùa của đêm nhạc, chúng tôi nhận được nhiều tình cảm và sự quan tâm của cộng đồng.
Qua mỗi mùa, chúng tôi càng trưởng thành hơn về mặt âm nhạc, hoàn thiện hơn về mặt nội dung và thiết kế chương trình, kết nối thêm được nhiều người bạn yêu âm nhạc và nghệ thuật (nhóm Urban Sketchers Ha Noi - năm 2023 và 2025, dàn hợp xướng Gió Xanh - 2023) cùng ngày một nhiều sự chung tay góp sức vô điều kiện của tất cả những người yêu Hà Nội. Chính bởi vậy, mỗi đêm nhạc mang đến một màu sắc và sự thăng hoa đầy mới mẻ khác nhau.
Điều đáng trân trọng và thành công nhất đó là “Hà Nội – Câu chuyện của tôi” được người thân, bạn bè chia sẻ, lan tỏa và được nhiều người biết đến. Không chỉ đơn thuần là một đêm nhạc về Hà Nội, sự kiện còn là một điểm gặp gỡ, điểm “chạm” chung của những người mang nặng tình yêu với thành phố ven sông Hồng này.
Nơi để mọi người gặp gỡ, để trò chuyện, để nhớ và tự hào về một Hà Nội linh thiêng, hào hoa và thanh lịch. “Hà Nội – Câu chuyện của tôi” luôn mong ước là một sợi dây xuyên suốt, kết nối nhiều thế hệ người Hà Nội và những trái tim yêu Hà Nội.
Xin cảm ơn anh chị!