Người đàn ông dạy cả thế giới hát karaoke qua đời sau một cú ngã

Người đàn ông tạo ra chiếc máy hát karaoke đầu tiên trên thế giới đã trút hơi thở cuối cùng sau một cú ngã…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Người đàn ông dạy cả thế giới hát karaoke qua đời sau một cú ngã

Daisuke Inoue có lẽ là một cái tên xa lạ với hầu hết tất cả mọi người trên thế giới, ngay cả với những người ngày ngày vẫn giải trí bằng phát minh hát karaoke của ông. Mới đây, con gái của vị doanh nhân này cho hay, ông đã qua đời vì một cú ngã.

Với phát minh của Daisuke Inoue, hàng tỷ người khắp nơi trên thế giới có thể thỏa mong ước ca hát mà không cần tới sự hiện diện của ban nhạc.

Cuộc đời Daisuke Inoue vô cùng đặc biệt. Ông sinh ra tại Osaka, Nhật Bản trong một gia đình mẹ làm bánh, bố mở quán bi-a. Năm 3 tuổi, một lần bị ngã mà ông đã bất tỉnh trong vòng 2 tuần.

Nhưng, phép màu đã xảy ra, sau khi sư thầy làm lễ cầu phúc thì cậu bé Daisuke Inoue năm ấy đã tỉnh lại và khỏe mạnh bình thường.

Người cha đẻ của máy hát karaoke hoàn toàn không có hứng thú với nghề “gia truyền” của gia đình mà vô cùng yêu âm nhạc.

Niên thiếu, Daisuke thường chơi trống cho một bản nhạc vũ trường mỗi đêm, đây cũng là lý do khiến ông thường xuyên ngủ gật trong lớp thời còn đi học.

k1-8721.jpg

Sau 9 năm phiêu bạt với đam mê, Daisuke không có một xu dính túi. Năm 28 tuổi, Daisuke tiếp tục kiếm sống bằng việc chơi trống cho các ban nhạc trong quán bar.

Bước ngoặt của cuộc đời Daisuke là sau một cuộc gặp. Ông chủ của một công ty nhỏ ở Osaka tới gặp Daisuke và cho hay ông sẽ phải hát một bài hát tủ trong cuộc hẹn sắp tới nhưng cuộc hẹn lại không diễn ra tại quán bar nơi có nhóm nhạc của Daisuke.

Sau đó, Daisuke đã thu âm những bài nhạc của nhóm vào băng cassette để vị giám đốc này có thể hát theo. Thật vui mừng khi sau đó người giám đốc đó đã trở lại với sự thích thú và đề nghị Daisuke thu âm thêm một vài bài nhạc nữa.

Từ đó mà Daisuke đã nảy ra ý tưởng về chiếc máy karaoke đầu tiên trên thế giới mang tên Juke 8. Chiếc máy này dựa trên một ý tưởng đơn giản, bỏ vài xu vào chiếc máy được kết nối với micro, loa và amply. Sau khi bỏ đồng xu, một bản nhạc sẽ được phát lên.

k2-7654.png
Chiếc máy karaoke đầu tiên trên thế giới mang tên Juke 8

Người bạn của Daisuke làm nghề bán linh kiện điện tử và chiếc máy Juke 8 hoàn chỉnh đã được bán tại cửa hàng trên với giá 425 USD. Ban nhạc của Daisuke đã thu âm được một list bài với 300 bài hát.

Tới năm 1971, chiếc máy karaoke này được tung ra thị trường. Bản thân người cha đẻ của nó nghĩ rằng sẽ chẳng ai quan tâm đến nó nhưng ông đã sai lầm. Chiếc máy đã ngay lập tức gây tiếng vang lớn trên thị trường.

Năm 1999, tạp chí Time đã vinh danh ông Daisuke trong “Top 20 nhân vật châu Á của thế kỷ 20”. Điều này đã khiến cho ông vô vùng bất ngờ.

Vài năm sau đó, người dạy cả thế giới hát karaoke còn được mời tới Đại học Harvard để nhận giải Ig Nobel nhờ “phát minh ra karaoke và tạo ra một phương pháp mới giúp con người học cách bao dung với nhau”.

Tuy rằng Daisuke Inoue đã qua đời nhưng phát minh của ông đã mang lại cho mọi người trên khắp thế giới một trải nghiệm tuyệt vời với âm nhạc mà cho tới tận bây giờ con người vẫn còn sử dụng.

Có thể bạn quan tâm