NSND Trần Hiếu là bố ca sĩ Trần Thu Hà (Hà Trần), anh trai của nhạc sĩ Trần Tiến. Khán giả luôn ấn tượng với Trần Hiếu bởi ông hào sảng, vui tính. Dù tuổi đã cao, ông vẫn thể hiện các bài hát cho thiếu nhi rất có duyên, được nhiều thế hệ học sinh quý mến.
Những ca khúc gắn liền với tên tuổi ông như Hò kéo pháo, Con voi, Tôi là Lê Anh Nuôi, Anh quân bưu vui tính, Lãnh tụ ca… đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ. Không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn, ông còn là người thầy đào tạo nhiều giọng ca nổi tiếng như: NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh, ca sĩ Trọng Tấn…
Thành danh sớm, cống hiến cả cuộc đời cho nghệ thuật, nhưng cuộc sống riêng của Trần Hiếu lại nhiều lận đận. Sau biến cố hôn nhân, ông tái hôn với bà Minh Ngà - người vợ kém 18 tuổi, hiện là chỗ dựa lớn nhất trong những ngày ông đau yếu.

Mới đây, thông tin nghệ sĩ Trần Hiếu nhập viện đã khiến khán giả phải lo lắng. Được biết, NSND Trần Hiếu nhập viện từ ngày 13/9 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Sau ca mổ liên quan đến biến chứng từ ung thư di căn xương, ông được chuyển sang Bệnh viện Lão khoa Trung ương để tiếp tục điều trị suy thận.
Đây không phải lần đầu ông phải đối mặt với biến cố sức khỏe: 5 năm trước, ông từng bị gãy xương sườn do tai nạn và từ đó sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Nhưng chưa một lần ông rời bỏ âm nhạc.

Không chỉ là giọng ca vang bóng một thời, NSND Trần Hiếu còn là người thầy của nhiều thế hệ nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Thanh Hoa, NSND Quốc Hưng, NSND Tấn Minh, Trọng Tấn…Dẫu vậy, điều ông luôn nhắc đến nhiều nhất lại là vợ của mình.
Nam nghệ sĩ từng chia sẻ: "Không có bà ấy, tôi không biết mình thế nào nữa. Bà ấy hiểu sự cô đơn của một nghệ sĩ về già. Bà ấy chăm tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, từ sáng tới khuya. Bà ấy là bà tiên của đời tôi".
Theo bà Minh Ngà ông còn yếu nhưng vẫn đam mê hát. Ngày 1/10, nhân ngày Quốc tế người cao tuổi, ông cũng đứng hát cùng mọi người, giao lưu với bệnh nhân ở Bệnh viện Lão khoa trung ương. Tuy nhiên, ông chỉ hát được vài câu trong bài Mẹ tôi vì đứng không được lâu và trí nhớ kém hơn trước.
Theo bà Minh Ngà, những lúc yếu lòng, ông khóc và nói "mình đừng bỏ tôi nhé". Ông rất sợ cô đơn và sống một mình.

Ở tuổi xế chiều, khi sức khỏe không còn như trước, Trần Hiếu vẫn tìm thấy điểm tựa nơi âm nhạc. Dù trí nhớ lẫn nhòa, bước chân chậm lại, ông vẫn cất tiếng hát – nhẹ nhưng đầy sức sống.
Có lẽ chính sự bền bỉ ấy khiến người nghe xúc động. Bởi trong mỗi câu hát không chỉ có giai điệu, mà còn là hành trình của một đời nghệ sĩ chưa bao giờ chịu đầu hàng số phận.
Sinh năm 1936 tại Hà Nội, NSND Trần Hiếu tốt nghiệp Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia) và từng có thời gian tu nghiệp tại Nhạc viện Sofia (Bulgaria). Ông được xem là một trong số ít ca sĩ sở hữu chất giọng trầm độc đáo, thể hiện thành công nhiều thể loại, từ nhạc cách mạng, dân ca, đến opera và nhạc trữ tình.
Nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND năm 1997 khi ông tròn 61 tuổi.
Năm 2016, ông được trao kỷ lục Việt Nam là "NSND cao tuổi nhất còn tham gia biểu diễn trên sân khấu ca nhạc".
Năm 2022, ông ra mắt cuốn sách “Sức mạnh của ngôn ngữ trong tiếng hát Việt Nam”. Đây là công trình ông dày công tâm huyết nghiên cứu, tích lũy kinh nghiệm trong một đời làm nghệ thuật, giảng dạy.
Tháng 5/2024, trong chương trình “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử” kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ông thể hiện “Hò kéo pháo” – “Đường lên phía trước” cùng 100 chiến sĩ pháo binh với phong cách acapella (không nhạc đệm).