Phó thống đốc Nguyễn Phước Thanh và Tổng giám đốc VDB nghỉ hưu từ 1/10

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với hai lãnh đạo ngành ngân hàng.
Phó thống đốc Nguyễn Phước Thanh và Tổng giám đốc VDB nghỉ hưu từ 1/10

Thủ tướng Chính phủ quyết định ông  Nguyễn Phước Thanh, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước và ông Trần Bá Huấn, Ủy viên Hội đồng quản lý, Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và  nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2017.

Tại Ngân hàng Nhà nước, Ban lãnh đạo gồm Thống đốc Lê Minh Hưng cùng 5 Phó thống đốc là các ông bà: Nguyễn Đồng Tiến, Đào Minh Tú, Nguyễn Phước Thanh, Nguyễn Thị Hồng và Nguyễn Kim Anh.

Ông Nguyễn Phước Thanh sinh năm 1957, quê tại An Giang. Ông Thanh từng giữ nhiều chức vụ như Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) An Giang, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank kiêm Giám đốc chi nhánh Vietcombank TPHCM và Tổng Giám đốc Vietcombank.

Ngày 19/7/2013, ông Nguyễn Phước Thanh đã được Thủ tướng bổ nhiệm làm phó Thống đốc NHNN. Theo quyết định, ông Thanh chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/10/2017. 

Còn tại VDB, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VDB đang là ông Phạm Quang Tùng cùng Ban điều hành là các ông Trần Bá Huấn (Tổng giám đốc) và 4 Phó tổng giám đốc là các ông: Nguyễn Chi Trang, Đào Văn Chiến, Trần Phú Minh và Đào Quang Trường.

>> Đại án Hà Văn Thắm: Công bố văn bản của Ngân hàng Nhà nước gửi HĐXX

Có thể bạn quan tâm

Lộ diện 10 ngân hàng trả lương hậu hĩnh nhất quý 1/2025

Lộ diện 10 ngân hàng trả lương hậu hĩnh nhất quý 1/2025

Trong quý đầu năm nay, nhiều ngân hàng tư nhân đã vượt mặt nhóm Big4 về mức độ "chịu chi" cho nhân sự. TPBank tạo bất ngờ khi vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, với chi phí bình quân cho mỗi nhân viên hơn 53 triệu đồng/người/tháng…

Danh tính của bạn “giá” bao nhiêu?

Danh tính của bạn “giá” bao nhiêu?

"Vô giá" – Tôi đoán đó là câu trả lời phổ biến của hầu hết những ai được hỏi. Tuy nhiên, dưới tác động của công nghệ Deepfake, AI hoặc điện toán lượng tử, bạn có biết danh tính của mình dễ bị tổn thương như thế nào trong thế giới hiện đại này không?...