Liên doanh trúng thầu gói quà tết của Than Vàng Danh nói gì về việc bánh kẹo có thời hạn sử dụng không rõ ràng?

Mới đây, một số người lao động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin phản ánh về việc trong quà Tết Giáp Thìn 2024 có sản phẩm thời hạn sử dụng không rõ ràng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Liên doanh trúng thầu gói quà tết của Than Vàng Danh nói gì về việc bánh kẹo có thời hạn sử dụng không rõ ràng?

Số quà Tết này được Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin đem đi đấu thầu với tổng giá trị hơn 23,391 tỷ đồng. Đây là gói thầu "Cung cấp hàng hoá hỗ trợ quà bằng hiện vật đối với người lao động nhân dịp tết Giáp Thìn".

Đơn vị trúng gói thầu của Than Vàng Danh là liên danh bao gồm 6 công ty: Công ty Cổ phần Tâm Đức Cẩm Phả (đứng đầu liên danh), Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và chế biến thực phẩm Âu Việt, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Diệp Minh Thư, Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Bắc Hồng, cuối cùng là Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Newstar.

Liên hệ với người đại diện liên danh (Công ty Cổ phần Tâm Đức Cẩm Phả), phóng viên Thương gia đã gặp bà Phạm Thị Cúc, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty. Ấn tượng đầu tiên đối với người phụ nữ này là sự chất phác, giản dị và chân thành.

Khi đề cập tới vụ việc, câu nói đầu tiên bà Cúc nói với vẻ mặt đầy tâm trạng đó là: "Bố tôi cũng là thợ mỏ, ông mất đi do căn bệnh bụi phổi (một căn bệnh nghề nghiệp thường gặp trong khai thác mỏ than - PV)”.

Chỉ vỏn vẹn một câu nhưng nó khiến loạt câu hỏi mà phóng viên chuẩn bị liên quan đến việc cung ứng hàng hoá có lẽ đều không cần thiết nữa. Bởi, chính bà Cúc là người hiểu hơn ai hết sự vất vả, khổ cực của người công nhân lao động tại các mỏ than. Đây có lẽ cũng chính là động lực giúp người phụ nữ này tham gia đấu thầu, để qua đó mang những món quà tốt nhất tri ân những người thợ mỏ.

"Việc hàng tặng cho người lao động vừa qua là điều mà liên danh chúng tôi thực sự không mong muốn. Đơn vị cung cấp sản phẩm đó là một công ty khác và công ty đó cũng đã chịu phạt vi phạm hợp đồng theo quy định", bà Cúc nói thêm.

Bà Cúc cũng cho biết, doanh nghiệp của bà được thành lập 17 năm, chuyên cung cấp thực phẩm cho nhiều đơn vị, đã xây dựng được uy tín tại Quảng Ninh, cũng như các tỉnh lân cận khác. Và luôn nhận được nhiều bằng khen từ các đơn vị, Bộ, ban ngành... và sự công nhận, yêu mến của người những lao động, bệnh nhân... ăn suất ăn do công ty bà nấu.

Hàng hoá là các sản phẩm ăn uống luôn được Công ty Tâm Đức Cẩm Phả kiểm tra qua rất nhiều khâu rồi mới đến tay của người tiêu dùng. Và chính bà cũng là người thường xuyên tự đi kiểm tra và chấm điểm.

Cuộc trao đổi ngắn ngủi nhưng cũng giúp chúng tôi hiểu thêm về người phụ nữ này, về cái tâm đức mà bà muốn lan toả trong công việc kinh doanh của mình. Nhất là khi biết bà là người theo Phật, luôn ăn chay, niệm Phật hàng ngày. Giáo lý nhà Phật là đã nuôi dưỡng bà trở thành người đúng với cái tên công ty bà đặt ra: "Tâm Đức".

Có thể bạn quan tâm