Quân đội Syria phản công, chiếm một số cao điểm ở Kabani, Latakia

Quân đội Syria, chủ lực là Sư đoàn Cơ giới số 4 đẩy lùi cuộc tấn công quy mô lớn của lực lượng Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP), Jaysh al-Izza trên phía đông bắc Latakia.
Quân đội Syria phản công, chiếm một số cao điểm ở Kabani, Latakia

South Front dẫn nguồn tin quân sự Syria cho biết, các đơn vị sư đoàn cơ giới số 4 và lực lượng vũ trang địa phương NDF tái chiếm lại tất cả các địa bàn bị HTS, TIP và lực lượng thánh chiến đánh chiếm trong cuộc tấn công trước đó. Trong đó có thị trấn chiến lược Tell Rasho. Các lực lượng vũ trang Syria gánh chịu thiệt hại lớn về sinh lực, hàng chục binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương trong nỗ lực đẩy lùi cuộc tấn công.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan, thánh chiến HTS, TIP và nhóm Jaysh Al-Izza liên kết với al-Qaeda, được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tuyên bố, cuộc tấn công chỉ là một hoạt động quân sự thông thường.

Truyền thông mạng xã hội, ủng hộ thánh chiến tuyên bố, lực lượng Hồi giáo thánh chiến có kế hoạch chọc thủng chiến tuyến phòng ngự của quân đội Syria phía bắc Lattakia, tấn công các khu dân cư trong khu vực và hạ uy thế của quân đội Nga.

Lập tức, không quân Nga phản ứng quyết liệt, các máy bay chiến đấu Nga dồn dập không kích chiến tuyến của lực lượng thánh chiến tại khu vực phía bắc Lattakia, chủ yếu quanh thị trấn Kabani.

Với hỏa lực mãnh liệt của không quân Nga, quân đội Syria tiếp tục tấn công, đánh vào những cao điểm chiến lược trên vùng nông thôn phía đông bắc tỉnh Latakia.

Lực lượng Lữ đoàn 42 thuộc Sư đoàn Cơ giới số 4 triển khai tấn công vào các cao điểm do thánh chiến chiếm giữ phía nam Kabani.

Giao chiến diễn ra ác liệt giữa quân đội Syria và các tay súng thánh chiến. Sau cuộc đọ súng kéo dài nhiều giờ, quân đội Syria giành được quyền kiểm soát một số cao điểm phía nam thị trấn Kabani.

Kênh truyền hình Sputnik đăng video ghi lại cuộc tấn công của quân đội Syria lên các cao điểm này.

Quân đội Syria tiến công trên chiến trường Kabani, Latakia. Video Sputnik

Có thể bạn quan tâm

Malaysia tìm lời giải cho ngành sầu riêng giữa áp lực dư cung và cạnh tranh khu vực

Malaysia tìm lời giải cho ngành sầu riêng giữa áp lực dư cung và cạnh tranh khu vực

Ngành sầu riêng Malaysia hiện phải đối mặt với thực trạng dư cung, giá cả lao dốc và cạnh tranh gay gắt, buộc các nhà vườn và doanh nghiệp phải chuyển từ cuộc đua sản lượng sang nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, phát triển du lịch và tận dụng cả phế phẩm để tạo ra giá trị thực tiễn…

Các doanh nghiệp Malaysia đang vượt ra khỏi hoạt động sản xuất theo hợp đồng truyền thống, chuyển sang phát triển thiết bị kiểm thử tự động chuyên dụng và các năng lực kỹ thuật liên quan

Ba mắt xích mới của chuỗi cung ứng chip châu Á

Ấn Độ, Malaysia và Thái Lan đang âm thầm củng cố vị thế riêng của mình trong chuỗi cung ứng châu Á khi xe điện và AI thúc đẩy nhu cầu đối với các mắt xích từ sản xuất chính xác, đóng gói cho đến hạ tầng điện và trung tâm dữ liệu…

"Vua son môi" Li Jiaqi là một trong những livestreamer bán hàng thành công nhất Trung Quốc

Livestreamer Trung Quốc “mất nghề” vào tay AI?

AI đang giúp ngành livestream Trung Quốc giải quyết được vấn đề chi phí, nhưng livestreamer nổi tiếng Li Jiaqi khẳng định con người vẫn giữ vai trò không thể thay thế trong việc tạo niềm tin và thúc đẩy quyết định mua hàng…

Đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Mỹ - Trung nối lại đối thoại cấp cao

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Washington trong chuyến thăm 3 ngày với nghi thức đón tiếp đặc biệt từ Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc vừa gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại và chuẩn bị thảo luận hàng loạt vấn đề quan trọng…

Thời đại của “nền kinh tế sofa” Mỹ

Thời đại của “nền kinh tế sofa” Mỹ

Theo báo cáo “Thời đại hướng vào trong nhà: Nền kinh tế trên ghế sofa đang định hình lại thói quen chi tiêu của người tiêu dùng", thương mại số không còn đơn thuần là một tiện ích bổ sung đối với người tiêu dùng mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày…