Bản lĩnh người trẻ trên hành trình bứt phá cùng Thương Gia

Hành trình làm nghề báo của những người trẻ tại Tạp chí Thương Gia là cả thanh xuân và ước mơ, nơi họ giữ vững chuẩn mực, xây dựng nền tảng và trưởng thành qua thử thách của báo chí kinh tế...

nghe-content-thumb.jpg

Nếu thế hệ đi trước là những người đặt nền móng, giữ chuẩn mực và truyền lại “đạo” của nghề báo, thì lớp phóng viên, biên tập viên trẻ của Thương Gia chính là những người đang tiếp tục hành trình ấy trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Giữa tốc độ, áp lực và sự cạnh tranh khốc liệt của thời đại mới, những người trẻ tại Thương Gia vẫn lựa chọn đi con đường không dễ: làm báo tử tế, làm báo có chiều sâu, kiên nhẫn học nghề từ những chuẩn mực được trao truyền, để từng bước khẳng định bản lĩnh và vị trí của mình trong dòng chảy báo chí kinh tế.

NHỮNG NGÀY DỰNG HÌNH THƯƠNG GIA ONLINE

Trong hành trình gắn bó với Tạp chí Thương Gia, tôi có nhiều kỷ niệm theo suốt những năm làm nghề. Nhưng nếu phải chọn một dấu mốc nhớ nhất, thì đó không phải là những bài báo đã đăng, mà là những ngày đầu âm thầm xây dựng “hình hài” cho Thương Gia trên không gian số.

Tôi vẫn nhớ rất rõ quãng thời gian ngồi cùng các cộng sự để thiết kế giao diện cho Thương Gia điện tử. Khi ấy, mọi thứ gần như bắt đầu từ con số không. Không khuôn mẫu, không đội ngũ kỹ thuật đông đảo phía sau, chúng tôi vừa làm vừa học, vừa thử rồi lại sửa. Có những ngày ngồi bên máy tính từ sáng đến tối, tranh luận từng chi tiết nhỏ: từ bố cục trang chủ, cách hiển thị chuyên mục, đến trải nghiệm đọc của độc giả.

tk-dao-hung.jpg
Nhà báo Đào Hưng, Thư ký tòa soạn

Chỉ riêng việc phân tích và lựa chọn hệ thống quản trị nội dung (CMS) cũng đã mất gần nửa tháng. Chúng tôi cân nhắc rất kỹ: tính ổn định, khả năng mở rộng, và đặc biệt là sự phù hợp với một tạp chí kinh tế, doanh nghiệp. Chúng tôi không muốn phó mặc hoàn toàn cho kỹ thuật, bởi mong mỗi chi tiết đều phản ánh được tinh thần Thương Gia: nghiêm túc, mạch lạc, có chiều sâu nhưng vẫn thân thiện.

Nhìn lại, đó là quãng thời gian vất vả nhưng đáng nhớ nhất. Bởi Thương Gia khi ấy không chỉ được làm ra bằng nội dung, mà còn được tạo dựng bằng tâm huyết, sự kiên nhẫn và tinh thần làm nghề nghiêm túc của những người ở phía sau.

15 năm đã trôi qua, công nghệ thay đổi rất nhiều. Nhưng với tôi, ký ức về những ngày ngồi thiết kế từng trang, chọn từng phông chữ cho Thương Gia vẫn là một phần không thể quên trong hành trình làm báo, hành trình mà tôi trân trọng vì đã được góp một viên gạch nhỏ vào nền móng của tạp chí hôm nay.

Ở THƯƠNG GIA, TÔI KHÔNG ĐI MỘT MÌNH

Tôi bắt đầu gắn bó với Tạp chí Thương Gia từ năm 2019, khi mình vẫn còn là một người làm báo rất trẻ, mang theo nhiều kỳ vọng, háo hức nhưng cũng đầy bỡ ngỡ. Những ngày đầu bước vào tòa soạn, mọi thứ với tôi đều mới mẻ: nhịp làm việc, yêu cầu nghề nghiệp, áp lực thông tin và cả những chuẩn mực khắt khe của báo chí kinh tế. Nhưng chính trong môi trường ấy, tôi dần học được cách đi chậm lại, quan sát nhiều hơn và làm nghề bằng sự cẩn trọng cần thiết.

pv-dieu-hang.jpg
Nhà báo Diệu Hằng, Ban Nội dung

Nếu phải chọn một dấu mốc đáng nhớ nhất trong hành trình gắn bó với Thương Gia, thì đó chắc chắn là quãng thời gian đại dịch Covid-19. Đó là giai đoạn mà không chỉ riêng tôi, mà cả xã hội đều đối mặt với những bất ổn, lo lắng và áp lực chưa từng có. Việc được cùng tòa soạn đi qua thời điểm khó khăn ấy, vẫn duy trì hoạt động, giữ được dòng chảy thông tin và tinh thần làm nghề nghiêm túc, là trải nghiệm rất đặc biệt đối với tôi. Khi ấy, tôi cảm nhận rõ rằng báo chí không chỉ là công việc, mà còn là trách nhiệm và sự đồng hành.

Điều giúp tôi vững vàng trong những giai đoạn khó khăn nhất chính là văn hóa làm việc tại Thương Gia. Ở đây, tôi luôn cảm nhận được tinh thần đồng hành và sự tin tưởng lẫn nhau trong tập thể. Lãnh đạo sẵn sàng lắng nghe, đồng nghiệp không ngần ngại chia sẻ, hỗ trợ khi cần. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đơn độc trong công việc. Cảm giác “chúng ta đang cùng ở trong một con thuyền” không phải là khẩu hiệu, mà được thể hiện qua cách mọi người cùng nhau chia sẻ áp lực, cùng động viên nhau để vượt qua thử thách. Văn hóa đề cao sự tử tế, trách nhiệm và tôn trọng giá trị nghề báo đã trở thành điểm tựa tinh thần rất lớn đối với tôi.

Nếu gửi một thông điệp tới những nhân sự trẻ mới gia nhập Tạp chí, tôi chỉ muốn nói một điều rất giản dị: hãy cho bản thân thời gian. Đừng quá vội vàng so sánh mình với người khác, cũng đừng tự tạo áp lực phải giỏi ngay lập tức. Nếu bạn chịu khó học hỏi, làm việc nghiêm túc và thật lòng với nghề, Thương Gia sẽ là nơi cho bạn cơ hội để trưởng thành từng ngày. Quan trọng hơn cả, ở đây bạn sẽ luôn có những người đồng đội sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên con đường làm báo.

TỪ TRANG VIẾT ĐẦU TAY ĐẾN NIỀM TIN GẮN BÓ

Hơn ba năm gắn bó chưa phải là một chặng đường dài, nhưng đủ để tôi cảm nhận rõ ràng sự trưởng thành của chính mình, không chỉ trong kỹ năng nghề nghiệp, mà còn trong cách nhìn nhận cuộc sống và trách nhiệm của một người làm báo. Mỗi ngày làm việc tại Thương Gia với tôi đều là một trải nghiệm mới, nơi tôi được học hỏi, va chạm và tích lũy những bài học mà trước đây tôi chưa từng có cơ hội chạm tới khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

14pv-phan-my.jpg
Phóng viên Phan Mỹ, Ban Nội dung

Dấu mốc khiến tôi nhớ mãi trong hành trình ấy chính là lần đầu tiên bài viết của mình được đăng trên Tạp chí in, số tháng 6/2023. Khoảnh khắc cầm trên tay cuốn tạp chí có tên mình in trang trọng, tôi thực sự xúc động. Đó không chỉ là niềm vui cá nhân, mà là cảm giác một giấc mơ thuở nhỏ được trở thành một người làm báo đúng nghĩa. Dấu mốc ấy giống như một lời nhắc nhở âm thầm nhưng mạnh mẽ rằng: nếu kiên trì và nghiêm túc với nghề, những nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Từ đó, tôi tự đặt cho mình yêu cầu cao hơn trong từng bài viết, cố gắng chỉn chu hơn, sâu sắc hơn để không phụ niềm tin mà tòa soạn đã trao.

Trong những giai đoạn áp lực hay hoang mang, điều giúp tôi vững vàng chính là văn hóa làm việc tại Thương Gia. Tôi luôn nhận được sự quan tâm, định hướng kịp thời từ Ban lãnh đạo, những chỉ dẫn rõ ràng, sự tin tưởng và động viên đúng lúc đã giúp tôi không bị lạc hướng khi mới vào nghề. Bên cạnh đó là tinh thần gia đình rất rõ nét trong tập thể. Các anh chị đồng nghiệp luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống. Chính sự ấm áp và gắn kết ấy đã tạo cho tôi cảm giác an tâm để làm nghề, để học hỏi và để trưởng thành.

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Tạp chí Thương Gia, tôi kỳ vọng tòa soạn sẽ tiếp tục giữ vững bản sắc, không ngừng đổi mới để khẳng định vị thế là một tạp chí kinh tế uy tín, có chiều sâu và sức lan tỏa mạnh mẽ hơn trong thời đại số. Về phía bản thân, tôi mong muốn tiếp tục được đồng hành lâu dài, đóng góp bằng sự nghiêm túc và tâm huyết trong từng tác phẩm báo chí, coi đó như cách tri ân ngôi nhà đã cho tôi cơ hội chạm tay vào ước mơ và đi tiếp trên con đường làm báo một cách bền bỉ.

CHUNG MỘT TAY LÁI, CHUNG MỘT HÀNH TRÌNH

Bước chân vào Thương Gia khi tôi còn là một cô sinh viên ngành báo chí, điều khiến tôi lựa chọn ở lại và muốn đồng hành lâu dài chính là môi trường làm nghề nghiêm túc, nơi các chuẩn mực báo chí luôn được tôn trọng. Ở đây, mỗi cá nhân đều có cơ hội được lắng nghe, được tin tưởng và được trao không gian để thử sức, va chạm và trưởng thành. Chính sự tin tưởng ấy tạo cho tôi cảm giác yên tâm khi làm nghề và nuôi dưỡng mong muốn gắn bó bền bỉ với Tạp chí.

pv-nguyen-lan.jpg
Phóng viên Nguyễn Lan, Ban Nội dung

Trong quá trình làm việc, tôi nhận thấy Thương Gia có những chuyển động rõ rệt để thích ứng với bối cảnh truyền thông mới. Cách tiếp cận nội dung ngày càng đa dạng, hiện đại hơn và gần gũi hơn với độc giả, đặc biệt trong kỷ nguyên số. Song hành với sự thay đổi ấy là sự trưởng thành của chính bản thân tôi. Tôi học được cách nhìn vấn đề sâu hơn, tiếp cận đề tài một cách thận trọng và có chiều sâu, viết chặt chẽ hơn cả về cấu trúc lẫn lập luận.

Quan trọng hơn, tôi ý thức rõ hơn về trách nhiệm xã hội của người làm báo, rằng mỗi bài viết không chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông tin, mà còn là góc nhìn, là giá trị và thái độ nghề nghiệp mà mình gửi gắm đến bạn đọc.

Nếu phải chọn một hình ảnh để nói về Thương Gia sau thời gian gắn bó, tôi nghĩ ngay đến hình ảnh một con thuyền. Một con thuyền đã đi qua nhiều con sóng trong suốt 15 năm, có những giai đoạn thuận gió, cũng có lúc đối mặt với không ít thử thách, nhưng luôn giữ vững tay lái và định hướng rõ ràng. Với tôi, được trở thành một thành viên trên con thuyền ấy là niềm tự hào. Tôi trân trọng cơ hội được cùng các anh chị, đồng nghiệp chung tay chèo lái, góp sức nhỏ bé để Thương Gia tiếp tục đi xa hơn trên hành trình phía trước.

MỘT CÁI DUYÊN NGHỀ VỚI THƯƠNG GIA

Tôi đến với Thương Gia từ một “điểm xuất phát” khá khác: được đào tạo bài bản về Luật và có nhiều năm gắn bó với báo chí Pháp luật. Khi bước sang lĩnh vực báo chí Kinh tế, Thương Gia đến với tôi như một cái duyên. Một cái duyên vừa tự nhiên, vừa có chút thử thách, bởi ở những ngày đầu, tôi không tránh khỏi cảm giác lệch nhịp trước một không gian thông tin mới, nhiều thuật ngữ chuyên ngành và yêu cầu cao về tư duy kinh tế vĩ mô.

pv-thao-huyen.jpg
Phóng viên Thảo Huyền, Ban Nội dung

Nhưng chính trong giai đoạn bỡ ngỡ ấy, tôi nhận được sự dẫn dắt, tin tưởng và kiên nhẫn từ Ban Biên tập. Những cuộc phỏng vấn đầu tiên với các chuyên gia kinh tế, những chuyên đề chuyên sâu của ngành công thương, những lần sửa bài kỹ lưỡng… đã giúp tôi từng bước làm quen, rồi trưởng thành.

Ở Thương Gia, tôi còn có một vai trò rất đặc biệt mà đồng nghiệp ưu ái gọi vui là “phóng viên chuyên trách” của Hiệp hội. Việc được Ban Biên tập tin tưởng giao theo sát các hoạt động của hai hiệp hội chủ quản VACOD - HBA là một trải nghiệm nghề nghiệp quan trọng với tôi. Tại đây, tôi rèn luyện được tính kỷ luật cao, sự cẩn trọng và yêu cầu gần như tuyệt đối về độ chính xác trong từng thông tin được truyền tải. Mỗi bản tin, mỗi bài viết không chỉ phản ánh hoạt động, mà còn đòi hỏi sự chuẩn mực về ngôn ngữ, bối cảnh và thông điệp.

Thông qua công việc này, tôi có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với các chính khách, các chuyên gia đầu ngành, những doanh nhân kỳ cựu, những người mang theo kinh nghiệm, tầm nhìn và cả chiều sâu của thực tiễn. Mỗi cuộc gặp, mỗi lần tác nghiệp đều cho tôi thêm một bài học nghề và bài học làm người.

Nhìn về phía trước, tôi tin rằng hành trình của mình với Thương Gia chưa dừng lại. Tôi mong tiếp tục được đồng hành cùng Tạp chí, cùng các hoạt động của hai hiệp hội VACOD – HBA, trong vai trò một người làm báo nghiêm túc, thận trọng và luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình.

PHÁ BỎ RANH GIỚI CÁ NHÂN

Tôi may mắn được làm việc trong một tập thể mà đồng nghiệp luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau một cách vô điều kiện trong từng dự án, từng bài viết. Ban Biên tập đã tạo dựng một môi trường làm việc cởi mở, nơi ranh giới giữa cấp trên và cấp dưới được thu hẹp lại bằng sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Mỗi cá nhân đều được trao quyền chủ động, được khuyến khích phát huy năng lực riêng, và chính sự tin tưởng ấy khiến tôi cảm thấy mình thực sự có trách nhiệm hơn với công việc.

pv-thuc-hien.jpg
Phóng viên Thục Hiền, Ban Nội dung

Trong những giai đoạn áp lực nhất, khi khối lượng công việc dồn dập, điều giúp tôi đứng vững không chỉ là nỗ lực cá nhân, mà là sự đồng lòng của cả tập thể, khó khăn được san sẻ và thử thách trở thành động lực để cùng nhau tiến lên.

Nhìn về chặng đường phát triển tiếp theo, tôi kỳ vọng Thương Gia sẽ tiếp tục giữ vững vai trò là tiếng nói uy tín, sắc bén của cộng đồng doanh nhân, đồng thời thích ứng mạnh mẽ hơn nữa với xu hướng chuyển đổi số trong báo chí kinh tế. Đó là con đường nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, đòi hỏi sự đổi mới liên tục về tư duy và cách làm nghề.

Tôi muốn chia sẻ từ chính trải nghiệm của mình, từng bắt đầu ở đây với sự nhút nhát và không ít lo lắng. Nhưng càng làm việc, tôi càng nhận ra rằng sự e dè chỉ khiến mình chậm lại. Ở Thương Gia, đừng ngại sai và cũng đừng ngại hỏi. Luôn có những anh chị đi trước sẵn sàng hỗ trợ và một Ban Biên tập tạo điều kiện để phóng viên thử nghiệm, phát triển những ý tưởng mới. Hãy mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, bởi chính sự chủ động và tự tin sẽ là chìa khóa giúp mỗi người trưởng thành nhanh nhất trên con đường làm nghề.

15 tuổi vẫn là thanh xuân, tôi mong muốn thanh xuân của mình tiếp tục được đồng hành cùng sự phát triển của Thương Gia. Tôi cần tiếp tục hoàn thiện kỹ năng chuyên môn, đầu tư nhiều hơn cho những nội dung chất lượng, có chiều sâu, để mỗi bài viết không chỉ phản ánh thực tiễn kinh tế mà còn mang lại giá trị tham khảo thiết thực cho bạn đọc, góp phần nhỏ bé vào việc đưa thương hiệu Thương Gia vươn xa hơn trong kỷ nguyên mới.

NHỮNG BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN ĐƯỢC NÂNG ĐỠ

Tôi đến với Tạp chí Thương Gia khi bản thân vẫn còn nhiều bỡ ngỡ của một cô sinh viên mới ra trường. Những ngày đầu làm nghề, điều khiến tôi cảm nhận rõ nhất và cũng là động lực lớn nhất để tôi dần tự tin hơn, chính là sự quan tâm, hỗ trợ và động viên rất kịp thời từ các anh chị lãnh đạo và đồng nghiệp trong tòa soạn. Tôi luôn nhận được những hướng dẫn tận tình, những góp ý thẳng thắn nhưng mang tính xây dựng, giúp tôi nhìn ra điểm cần hoàn thiện và mạnh dạn bước tiếp.

pv-ngoc-nhi.jpg
Phóng viên Ngọc Nhi, Ban Nội dung

Môi trường làm việc tại Thương Gia cho tôi cảm giác được khích lệ để thử sức và phát triển. Ở đây, việc chia sẻ kinh nghiệm không phải là điều xa xỉ, mà là điều diễn ra rất tự nhiên trong công việc hằng ngày. Nhờ đó, tôi dần tự tin hơn trong từng bài viết, từng đề tài, đủ vững vàng để vượt qua những giai đoạn khó khăn ban đầu của người làm báo trẻ.

Nếu phải chọn một hình ảnh để nói về Thương Gia sau thời gian gắn bó, tôi sẽ chọn hình ảnh một ngôi nhà chung. Bởi nơi đây không chỉ là một môi trường làm việc chuyên nghiệp, mà còn là nơi tôi luôn cảm nhận được sự sẻ chia, dìu dắt và động viên chân thành. Chính sự ấm áp và gắn kết ấy đã giúp tôi yên tâm làm việc, trưởng thành từng ngày và nuôi dưỡng mong muốn được đồng hành lâu dài cùng Thương Gia.

Nhân dịp Thương Gia tròn 15 năm thành lập, tôi kỳ vọng Tạp chí sẽ tiếp tục giữ vững bản sắc, đồng thời không ngừng đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức để ngày càng khẳng định uy tín, vị thế trong lòng bạn đọc và cộng đồng doanh nhân. Tôi mong Thương Gia sẽ tiếp cận được nhiều đối tượng độc giả hơn, trở thành một tạp chí tin cậy, có chiều sâu và dấu ấn riêng trong dòng chảy báo chí kinh tế.

MỘT CHẶNG KHỞI HÀNH ĐÁNG NHỚ

Tôi có lẽ là thành viên mới nhất của tạp chí khi mới gia nhập được khoảng nửa năm, nhưng đủ để tôi cảm nhận rõ nhịp làm việc và “chất” riêng của tòa soạn. Là người làm báo mảng xe, tôi quen với tốc độ, với những chuyến đi, những sự kiện, những câu chuyện luôn chuyển động. Và khá thú vị khi ngay từ những ngày đầu, Thương Gia mang đến cho tôi cảm giác rất gần: không khí làm việc thoải mái, cởi mở nhưng vẫn chuyên nghiệp, kỷ luật và rõ ràng trong từng đầu việc. Sự hỗ trợ nhiệt tình từ các anh chị đồng nghiệp và sự tin tưởng của lãnh đạo giúp tôi nhanh chóng bắt nhịp, không bị chậm nhịp trên “đường đua” nghề nghiệp của mình.

pv-hoang-hien.png
Phóng viên Hoàng Hiển, Ban Kinh tế

Dấu mốc khiến tôi nhớ nhất trong hành trình mới mẻ ấy là khi được tập thể tin tưởng cử tham gia sự kiện A80 – Đại lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Với tôi, đó giống như một chuyến đi dài nhiều cảm xúc: được gặp gỡ các anh chị trong hiệp hội, các doanh nghiệp thành viên, được trực tiếp góp mặt trong một sự kiện quy mô lớn và cảm nhận rõ tinh thần làm việc chung của Thương Gia. Ở đó, tôi thấy sự gắn kết, sự chủ động và tinh thần “vào việc” rất rõ - đúng kiểu làm nghề mà tôi luôn trân trọng.

Nhân dịp Thương Gia tròn 15 năm thành lập, tôi mong Tạp chí sẽ tiếp tục giữ được năng lượng tích cực ấy, không ngừng mở rộng đề tài, làm sâu nội dung để mỗi bài viết đều có dấu ấn riêng trong dòng chảy báo chí hiện đại. Với cá nhân tôi, được làm việc trong một môi trường vui vẻ, hòa đồng, chuyên nghiệp và nhiều kỷ niệm như Thương Gia là một may mắn. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành, mang tinh thần xông xáo của người làm báo mảng xe để góp thêm những gam màu sinh động cho hành trình phía trước của Tạp chí.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn: Làm thật, kết nối thật, tạo ra lợi ích thật cho doanh nghiệp

Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn: Làm thật, kết nối thật, tạo ra lợi ích thật cho doanh nghiệp

Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 24/1 của VACOD-HBA tiếp tục khẳng định vai trò là không gian kết nối chính sách, đối ngoại, thị trường cho doanh nghiệp. Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn phác hoạ bối cảnh chính trị - xã hội, đến kết nối hợp tác FDI, khơi thông cơ hội cho doanh nghiệp Việt…

Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành phiên bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Bế mạc Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Chiều ngày 23/01/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc Đại hội.

Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.