Bí ẩn người phụ nữ hét tên kẻ ám sát ông Donald Trump ngay trước khi tiếng súng vang lên

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thoát hiểm chỉ vài milimét trong vụ ám sát chiều 13/7 (giờ địa phương) tại cuộc mít tinh ở thành phố Butler thuộc bang Pennsylvania, Mỹ.

5-cau-hoi-8842.jpg

Cựu Tổng thống Mỹ thừa nhận ông "được cho là đã chết" nhưng đã được cứu "bởi may mắn hoặc Chúa". Nhưng bất kể lý do nào vào ngày hôm đó, vẫn còn nhiều câu hỏi bí ẩn chưa có lời giải đáp về vụ ám sát và làm thế nào điều đó có thể xảy ra.

Các nghiên cứu điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ ám sát vẫn chưa được làm sáng tỏ. Có rất nhiều các chi tiết được dàn dựng thậm chí thổi phồng khiến vụ việc có rất nhiều “thuyết âm mưu”. Một trong số các thuyết âm mưu đó là có một người phụ nữ đã la hét về phía Thomas Matthew Crooks (kẻ ám sát) trong vài giây trước khi vụ nổ súng xảy ra.

NGƯỜI PHỤ NỮ XUẤT HIỆN VÀ HÉT LÊN TÊN CỦA KẺ ÁM SÁT LÀ AI?

Cơ sở của thuyết âm mưu trên là video ghi lại âm thanh của một người phụ nữ mà nhiều người tin rằng người này đã hét tên kẻ ám sát ngay trước khi hắn ta nổ súng. Sau đó, người phụ nữ này hét thêm: “Bọn lừa đảo. Các người đang làm gì vậy? Đến đây. Nằm xuống”.

Đoạn clip đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và tạo ra 2 luồng ý kiến khác nhau. Trong khi một số người nói rằng họ nghe thấy người phụ nữ hét lên "Crooks", những người khác lại tin rằng cô ấy đang hét lên "Ross".

Dù sự thật là gì thì cảnh sát và lực lượng an ninh ở Pennsylvania hiện vẫn đang điều tra theo mọi hướng để tìm ra người phụ nữ này.

TẠI SAO KẺ ÁM SÁT KHÔNG SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI?

Thomas Matthew Crooks (đến từ Bethel Park, Pennsylvania) đã nhanh chóng được FBI xác định là thủ phạm xả súng sau vụ việc gây sốc xảy ra trong cuộc mít tinh ở Butler. Từ đó, thông qua hồ sơ tài chính chiến dịch liên bang, người ta phát hiện ra rằng “tay súng” là một đảng viên Cộng hòa đã đăng ký và trước đó đã quyên góp 15USD cho Ủy ban hành động chính trị ActBlue theo đường lối tự do vào ngày 20/1/2021 (ngày nhậm chức của Tổng thống Biden).

Khoảnh khắc Thomas Matthew Crooks bị bắt nạt ở trường học

Các viên chức không công bố thêm thông tin nào về kẻ nổ súng. FBI cho biết: “Đây vẫn là một cuộc điều tra đang diễn ra rất tích cực”. Tuy nhiên, các nhà điều tra vẫn chưa tìm thấy bằng chứng nào cho thấy anh ta có hồ sơ mạng xã hội. Họ không tìm thấy bất kỳ thông tin nào anh ta trên trực tuyến có thể cung cấp động cơ dẫn đến vụ ám sát.

Các nhà điều tra cho hay, Crooks chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong các bài đăng trên Facebook của những người khác. Các video về việc anh ấy bị trêu chọc ở trường cũng xuất hiện.

Trong một bộ phim của trường, Crooks được miêu tả là đang mã hóa và giải thích cho một sinh viên khác. Thomas Matthew Crooks cũng xuất hiện trong một quảng cáo truyền hình cho công ty đầu tư BlackRock. Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng, Crooks từng tham gia nền tảng mạng xã hội Discord.

TẠI SAO MẬT VỤ LẠI XÉ GIÀY CỦA ÔNG DONALD TRUMP?

Một trong những điều kỳ lạ sau vụ ám sát là phản ứng ngay lập tức của ông Donald Trump, sau khi nắm lấy tai mình, là yêu cầu trả lại giày. Có thể thấy, vị cựu Tổng thống Mỹ đã từ chối di chuyển cho đến khi họ đứng dậy được.

moi-nguoi-da-tu-hoi-tai-sao-ong-trump-yeu-cau-lay-lai-doi-giay-cua-minh-7708.jpg
Mọi người đã tự hỏi tại sao ông Trump yêu cầu lấy lại đôi giày của mình?

Theo đó, ngay khi tiếng súng đầu tiên nổ ra, các mật vụ đã lao vào che chắn xung quanh cho ông Trump nhằm tránh hiểm họa của tiếng súng tiếp theo. Video cho thấy, các mật vụ kéo tay và đẩy ông Trump nằm xuống, tháo giày của ông ra và ném chúng khỏi sân khấu.

Im lặng một lúc, ông Trump bảo các mật vụ: “Để tôi lấy giày, để tôi lấy giày” ngay khi đứng dậy. Đồng thời, ông Trump nói với Cơ quan Mật vụ rằng ông muốn thử quay lại sân khấu và tiếp tục phát biểu.

“Tôi muốn tiếp tục nói - Tôi muốn tiếp tục nói, nhưng tôi vừa bị bắn. Đó là một trải nghiệm rất siêu thực và bạn không bao giờ biết mình sẽ làm gì cho đến khi một điều như thế xảy ra”, ông Donald Trump cho biết và ông nói thêm rằng, các mật vụ đã phản ứng rất nhanh và hoàn thành công việc một cách hoàn mỹ: “Họ đã làm một công việc tuyệt vời. Điều đó thật siêu thực đối với tất cả chúng tôi”.

TẠI SAO THOMAS MATTHEW CROOKS Ở TRÊN MÁI NHÀ 30 PHÚT VÀ NÉ TRÁNH ĐƯỢC CẢNH SÁT?

Đoạn video từ hiện trường ngay trước khi tiếng súng nổ cho thấy một người đàn ông đang nói chuyện với một cảnh sát địa phương và dường như chỉ tay lên mái nhà nơi Crooks đang “phục kích”. Người ta có thể nghe thấy những người chứng kiến ​​khác chỉ đường cho cảnh sát lên mái nhà.

mot-chiec-thang-an-sau-bui-cay-ram-rap-dan-len-mai-toa-nha-agr-noi-crooks-an-nap-7791.jpg
Một chiếc thang ẩn sau bụi cây rậm rạp dẫn lên mái tòa nhà AGR nơi Crooks ẩn nấp

Cảnh sát trưởng quận Butler - Michael Slupe cho biết, một sĩ quan của Thị trấn Quận Butler đã được đưa lên mái nhà nơi anh ta chạm trán với Crooks. “Tất cả những gì tôi biết là cảnh sát đã dùng cả hai tay bám vào nóc xe để trèo lên nhưng không kịp vì kẻ nổ súng đã quay về phía cảnh sát và cảnh sát đã buông tay một cách đúng đắn và thông minh”, Cảnh sát trưởng Michael Slupe nói.

Theo báo cáo từ NBC News, tòa nhà mà kẻ ám sát phục kích được xác định là có nguy cơ về an ninh nên không rõ tại sao nó lại không được bảo vệ đúng cách. Được biết, mái nhà nằm trong tầm bắn rất tốt của khẩu súng kiểu AR-15.

“Lực lượng bảo vệ phải ở trên mái nhà hoặc phong tỏa tòa nhà để không ai có thể lên được đó”, một cựu mật vụ nói với kênh truyền hình ngay sau khi vụ ám sát xảy ra.

Người dân cảnh báo về sự có mặt của kẻ ám sát trên mái nhà

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch HBA - VACOD tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Liên bang Nga: Kiến tạo hành lang liên kết chiến lược mới

Chủ tịch HBA - VACOD tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Liên bang Nga: Kiến tạo hành lang liên kết chiến lược mới

Cuộc gặp giữa lãnh đạo VACOD-HBA và Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg đã củng cố quyết tâm xúc tiến các chương trình hợp tác quốc tế toàn diện, hướng tới tháo gỡ những điểm nghẽn tạo nền tảng vững chắc cho lộ trình liên kết kinh tế, giáo dục và văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga…

Đối tượng Trần Tiễn Như Nghi mặc áo màu xanh, đối tượng Nguyễn Thị Liên mặc áo màu hồng (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), đối tượng Hoàng Thị Thanh Nga mặc áo màu đen hoa vàng (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu)

Vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia: Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.HCM tiếp tục lần theo các mắt xích của đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, làm rõ vai trò của từng đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án...

VACOD-HBA đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, hợp tác quốc tế, khởi động chuỗi sự kiện quan trọng

VACOD-HBA đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, hợp tác quốc tế, khởi động chuỗi sự kiện quan trọng

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 11/7, Chủ tịch VACOD-HBA, TS Nguyễn Hồng Sơn cho biết thời gian tới, hai Hiệp hội sẽ đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, trọng tâm mở rộng hợp tác với Liên bang Nga; và triển khai Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Australia và Giải Golf doanh nhân quốc tế...

UOB: Việt Nam tăng trưởng vượt kỳ vọng bất chấp biến động địa chính trị toàn cầu

UOB: Việt Nam tăng trưởng vượt kỳ vọng bất chấp biến động địa chính trị toàn cầu

Bất chấp những biến động từ xung đột địa chính trị, giá năng lượng và thương mại toàn cầu, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng vượt kỳ vọng trong nửa đầu năm 2026 nhờ sức bật của ngành chế biến, chế tạo, dòng vốn FDI và nhu cầu AI, qua đó tạo cơ sở để nâng dự báo tăng trưởng cả năm lên 8,5%…

VACOD-HBA sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, Giải Golf Doanh nhân Quốc tế HBA-VACOD vào 22- 23/8

VACOD-HBA sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, Giải Golf Doanh nhân Quốc tế HBA-VACOD vào 22- 23/8

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 4/7, Chủ tịch VACOD-HBA, TS Nguyễn Hồng Sơn cho biết, thời gian tới hai Hiệp hội sẽ tập trung mở rộng hợp tác quốc tế, với trọng tâm trong tháng 8/2026 là Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Australia và Giải Golf doanh nhân quốc tế...