Tổng thống Haiti bị ám sát

Tổng thống Haiti Jovenel Moise đã bị một nhóm tay súng ám sát trong đêm 7/7 tại nhà riêng.
Tổng thống Haiti bị ám sát

Tổng thống Haiti Jovenel Moise đã bị ám sát trong đêm tại nhà riêng bởi một nhóm tay súng aản danh người nước ngoài nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. 

Vợ của Tổng thống Moise bị thương và hiện đã được đưa vào bệnh viện để chữa trị.

Vụ ám sát xảy ra trong bối cảnh bất ổn chính trị leo thang tại Haiti, khi TT Moïse, 53 tuổi, chống lại lời kêu gọi từ chức của phe đối lập và các băng nhóm vũ trang muốn giành quyền kiểm soát phần lớn tại quốc gia này. 

Những người hàng xóm trong gần khu vực nhà riêng của TT nghe thấy những tiếng súng máy hạng nặng nổ ra ngay sau 1 giờ sáng, với những trận giao tranh dữ dội dường như kéo dài từ 10 đến 15 phút. 

“Đây chắc chắn là những vũ khí súng máy hạng nặng, những vũ khí mà trước đây tôi chưa từng bao giờ nghe thấy tại Haiti, ” Ralph Chevry, hàng xóm của TT và cũng là thành viên hội đồng quản trị của Trung tâm Chính sách Kinh tế Xã hội Haiti ở thủ đô Port-au-Prince cho biết. 

Washington Post

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch HBA-VACOD đón tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Liên bang Nga đầu năm mới

Chủ tịch HBA-VACOD đón tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Liên bang Nga đầu năm mới

Thành công của Diễn đàn Kinh tế Đô thị BRICS tại Saint Petersburg, trong đó với quy mô lớn của đoàn HBA - VACOD do Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn dẫn đầu cũng như những đóng góp hiệu quả của đoàn Việt Nam đã dẫn đến việc Tổng thống Nga Putin chính thức ký sắc lệnh nâng cấp Diễn đàn này lên cấp Liên bang…

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 8 tối 8/3

Phát biểu của Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 8

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, với truyền thống hiếu học, trọng tri thức và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam, tôi tin tưởng rằng ngành xuất bản nước ta sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa; văn hóa đọc sẽ ngày càng được lan tỏa sâu rộng...