Chồng muốn bỏ cuộc sống 130 triệu đồng mỗi tháng ở Nhật để về Việt Nam, vợ dùng dằng vì 4 nỗi lo

Ở tuổi 32, khi nhiều người đang cố gắng ổn định cuộc sống nơi đất khách, một gia đình Việt lại đứng trước lựa chọn nên tiếp tục cuộc sống định cư ở Nhật Bản hay trở về Việt Nam để bắt đầu lại…

0:00 / 0:00
0:00
bf71d17074daf584accb.jpg

Sau 7 năm ở Nhật, một cặp vợ chồng đã có công việc ổn định, visa vĩnh trú và hai con nhỏ. Cuộc sống không quá dư dả nhưng đều đặn, an toàn.

Thế nhưng khi con lớn chuẩn bị vào lớp 1, người chồng bắt đầu muốn về nước, còn người vợ lại muốn ở lại thêm vài năm để tích lũy, mua được một căn nhà của riêng hai vợ chồng rồi mới tính chuyện hồi hương.

Một người nghĩ về bố mẹ, bạn bè, cơ hội nghề nghiệp và chuyện học hành của con. Một người lo khoản tích lũy chưa nhiều, công việc ở Việt Nam chưa rõ ràng và những va chạm có thể phát sinh nếu trở về sống gần gia đình nội. Giữa hai lựa chọn, không bên nào hoàn toàn đúng hay sai, chỉ là mỗi người đang nhìn tương lai của gia đình từ một góc khác.

VỢ CHỒNG 32 TUỔI BẤT ĐỒNG CHUYỆN HỒI HƯƠNG

Có anh chị nào từng bỏ cuộc sống định cư ở nước ngoài về Việt Nam cho mình xin chút ý kiến được không ạ?

Hai vợ chồng mình đều là người Việt Nam, cùng 32 tuổi, có hai cháu (một cháu 4 tuổi và một cháu gần 1 tuổi). Định cư ở Nhật Bản được 7 năm. Có công việc ổn định và visa vĩnh trú. Thu nhập hai vợ chồng tầm 130 triệu đồng. Trừ tất cả các chi phí mỗi tháng còn dư khoảng 50 triệu đồng.

Gia đình không có bất động sản ở Nhật Bản (ở nhà thuê), không có bất động sản đứng tên riêng ở Việt Nam, không có tiền tiết kiệm vì mới trả xong nợ, tích góp được 5 cây vàng.

Bố mẹ hai bên khoẻ mạnh, có nhà riêng, có lương hưu. Mỗi tháng biếu bố mẹ hai bên mỗi bên 10 triệu đồng.

Hiện tại cá nhân chồng mình đang muốn về Việt Nam sống vì một số lý do. Thứ nhất là con lớn mấy nữa là vào lớp 1 nên chồng mình muốn cho con về Việt Nam để học theo chương trình ở Việt Nam. Vì học theo chương trình bên này thì con phải theo suốt, nếu chuyển đổi giữa chừng sẽ khó cho con.

Thứ hai, công việc của chồng là kỹ sư, ổn định nhưng không thăng tiến. Hiện có lời mời về Việt Nam làm (lương 60 triệu đồng/tháng), đã phỏng vấn xong. Thứ ba, chồng hay than đời sống tinh thần ở Nhật Bản chán, muốn về Việt Nam gần bố mẹ, gần bạn bè...

Tuy nhiên, mình thì vẫn muốn ở lại Nhật Bản. Thứ nhất, hiện tại vợ chồng mình chưa có nhà, mình muốn mua trả góp một căn nhà ở Việt Nam và tính ở lại Nhật để kiếm tiền trả tới khi nào trả gần hết mới về Việt Nam sẽ an toàn hơn.

Bố mẹ chồng bảo sẽ cho đất nhưng với điều kiện phải xây nhà kế bên nhà ông bà. Mình muốn mua nhà tự tay hai vợ chồng làm nên, không lấy đất của nhà nội để đỡ phải ở thế khó sau này. Tính của mẹ chồng rất chi li nên mình ngại va chạm.

xay-nha.jpg
Người vợ muốn mua trả góp một căn nhà ở Việt Nam và ở Nhật để kiếm tiền trả tới khi nào trả gần hết mới về Việt Nam

Thứ hai, công việc mình là làm ở xưởng, không phải công việc tri thức cao nhưng công việc thoải mái tuần làm 4 ngày tiện chăm con, lương khoảng 50 triệu đồng/tháng, có hợp đồng lao động và bảo hiểm đầy đủ. Nhưng về Việt Nam thì mình không biết làm gì. Về Việt Nam chỉ với lương của chồng thì không đủ sống.

Thứ ba, chi phí học tập và y tế cho con mỗi tháng chỉ khoảng 10 triệu đồng, không khí sạch sẽ, thực phẩm cũng đảm bảo. Mình không chê Việt Nam nhưng cái này là phải công nhận.

Thứ tư, bố chồng mình là trưởng họ, ôm đồm rất nhiều việc trong dòng họ và chồng mình lại là con trai trưởng. Mỗi năm mẹ chồng phải lo không biết bao nhiêu cái cỗ, mình sống riêng ở nước ngoài thấy thoải mái nhưng sống gần sát bên không biết phải chung đụng như thế nào. Nhà bố mẹ đẻ mình lại xa tới 4 tiếng đi ô tô.

Các anh/chị, các bạn đi trước có thể cho mình xin lời khuyên được không ạ? Chồng mình không thuộc dạng gia trưởng bắt mình phải nghe theo nhưng mỗi khi nói tới vấn đề này thì mỗi người một ý, không biết phải thế nào ạ. Cảm ơn các bạn.

NGƯỜI KHUYÊN Ở LẠI NHẬT, NGƯỜI GIỤC VỀ VIỆT NAM SỚM

Câu chuyện của gia đình trên đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp khác nhau. Có người cho rằng trước khi quyết định đi hay ở, hai vợ chồng nên ngồi lại và xác định rõ đâu mới là mục tiêu quan trọng nhất trong vài năm tới.

“Hai vợ chồng bạn nên thống nhất ưu tiên mục tiêu nào theo giai đoạn cuộc đời, 32 tuổi vẫn còn trẻ và kiếm được tiền tốt hơn, có thể 5 - 10 năm nữa suy nghĩ lại xem nên về Việt Nam hay không.

Theo góc độ bạn chia sẻ thì lý do chồng bạn muốn về Việt Nam không đủ thuyết phục (hoặc anh ta chưa nói hết ý hoặc chưa nghĩ sâu hơn). Hai bạn cần bình tĩnh lắng nghe nhau và đưa ra quan điểm cụ thể mình cần và muốn gì.

Ví dụ, về kinh tế, nếu vợ về Việt Nam không làm gì thì chồng cáng đáng hết được không, mức 60 triệu đồng/tháng chưa trừ chi phí 20 triệu đồng/tháng hai bên ông bà? Tính ra thu nhập sau chi phí ấy bạn.

Mục tiêu mua nhà ở đâu nhanh và hợp lý hơn? Mình cảm nhận là có thể chồng bạn có mong muốn khác chưa nói ra hoặc áp lực gì hoặc muốn đổi việc nên mới đi phỏng vấn công ty ở Việt Nam rồi”.

Một ý kiến khác lại nhìn câu chuyện từ bài toán tài chính, cho rằng khoản tiền biếu hai bên gia đình hiện khá lớn so với khả năng tích lũy của hai vợ chồng.

“Hai vợ chồng dư được 50 triệu đồng mà ông bà có lương hưu vẫn biếu 20 triệu đồng thì em thấy hơi quá. Chưa có nhà cửa gì nữa, nên biếu ít đi, gom góp vào mà mua nhà, mua đất chị ạ”.

Từng trải qua hoàn cảnh gần tương tự, một người sống ở Đài Loan cho rằng tuổi 32 vẫn là thời điểm phù hợp để trở về nếu người chồng thực sự muốn phát triển sự nghiệp tại Việt Nam.

“Nhà bạn khá giống nhà mình, chỉ khác là vợ chồng mình ở Đài Loan. Hồi 30 tuổi vợ chồng mình cũng suy nghĩ có nên về Việt Nam không, rồi bọn mình quyết định ở lại, vì công việc cả hai đều ổn định và có cơ hội thăng tiến cao.

Trong trường hợp nhà bạn, nếu chồng bạn thấy công việc ở Nhật khó có cơ hội thăng tiến mà có lẽ chỉ làm kỹ sư mãi thì mình khuyên nên tính đến chuyện về Việt Nam.

Vì 32 tuổi về lập nghiệp không trẻ không già, nếu muộn hơn gần 40 tuổi mới về Việt Nam khó mà được làm giám đốc liền mà có thể vẫn chỉ khởi điểm là kỹ sư, trong khi bạn bè tầm 40 lên trưởng phòng, giám đốc hết rồi.

Nếu không về thì hai bạn cần xác định là sẽ làm việc ở Nhật đến già chứ tầm hơn 40 tuổi mới về khó có việc ưng ý ở Việt Nam lắm, học hành của các con lại bị thay đổi môi trường. Nhưng mà dù như thế nào thì cũng đừng gửi con về để ông bà nuôi nha, con cái cần được gần bố mẹ để phát triển. Chúc các bạn thuận lợi”.

Ở chiều ngược lại, có người khuyên người vợ nên tiếp tục ở Nhật bởi những lo lắng về việc trở thành người phụ thuộc và mâu thuẫn với gia đình chồng là điều không nên xem nhẹ.

“Nên ở lại tốt hơn. Về thì thành người phụ thuộc. Khả năng sẽ xích mích nếu nhà chồng nhất quyết phải xây trên đất bên chồng. Cái này người Bắc hay có cách này. Còn con thì học ở Nhật cũng tốt mà. Sau này có về cũng không sao đâu. Ví dụ về khi con lên cấp 2 thì vẫn hòa nhập được. Chỉ khi nào tầm lớp 7 - 9 thì mới có vấn đề, vì cách dạy bên Việt Nam hơi nặng”.

Không quá băn khoăn về mức thu nhập 60 triệu đồng của người chồng, một ý kiến cho rằng đây là thời điểm khá thuận lợi để cả gia đình trở về và gây dựng cuộc sống mới tại Việt Nam.

“Chồng về Việt Nam mà lương 60 triệu đồng thì nên về. Về Việt Nam bạn làm bình thường cũng 10 triệu đồng nữa, xây nhà bên cạnh ông bà cũng được. Còn bạn nghĩ ở Nhật được 50 triệu đồng/tháng để gửi tiền về Việt Nam mua nhà trả góp thì cũng rất lâu, tầm 5 năm trở ra thì lúc đó bạn có định về con bạn cũng khó thích nghi. Lúc đó về chắc gì chồng bạn đã tìm được mức lương 60 triệu đồng như bây giờ, vì càng lớn tuổi càng khó xin việc, xác định về thì về sớm sẽ có nhiều cơ hội hơn”.

Một người khác cũng chia sẻ câu chuyện của chính gia đình mình, khi hai vợ chồng cùng tuổi và đang đứng trước lựa chọn tương tự, từ đó nghiêng về phương án trở về sớm để ổn định công việc, chỗ ở và việc học của con.

“Hoàn cảnh của nhà bạn giống nhà mình đến 80%. Hai vợ chồng mình bằng tuổi như nhà bạn mà chồng mình mới phỏng vấn được việc lương 40 triệu thôi, sắp về rồi đây ạ. Nghĩ đường dài ngoài 35 tuổi về khó xin việc lắm, cho con về học lớp 1 nữa. Nhật giờ khá khắt khe với người nước ngoài, mình không yên tâm để con học bên đó.

Nhà chồng mình cũng thừa đất, bảo cho nhưng cũng bố trưởng và con trưởng khá khó tính nên mình xác định ở riêng, may là nhà mình đã mua được nhà riêng ở cho thoải mái rồi. Lương chồng bạn 60 triệu đồng quá ổn, có thể trước mắt thuê nhà rồi ngắm căn chung cư hoặc nhà ở xã hội để mua dần, về sớm ổn định sớm bạn ạ”.

Xem thêm

Cô gái lương 35 triệu không dám sống “sang chảnh” hơn vì tiếc 50 triệu tiền thuê nhà mỗi năm

Cô gái lương 35 triệu không dám sống “sang chảnh” hơn vì tiếc 50 triệu tiền thuê nhà mỗi năm

Khi thu nhập đã ở mức khá, bài toán thuê nhà không còn đơn giản là tìm nơi rẻ nhất mà trở thành cuộc cân nhắc giữa mức sống hiện tại và những dự định cho tương lai. Một căn phòng đáng giá đến đâu còn phụ thuộc vào khả năng chi trả, nhu cầu thực tế và cách mỗi người ưu tiên đồng tiền của mình...

Có thể bạn quan tâm

Có sẵn nhà, ô tô, cặp vợ chồng ở Hà Nội vẫn không thoát cảnh lương tháng nào “xào” sạch tháng đó

Có sẵn nhà, ô tô, cặp vợ chồng ở Hà Nội vẫn không thoát cảnh lương tháng nào “xào” sạch tháng đó

Khi con bước vào giai đoạn cấp 3 và đại học, nhiều gia đình bắt đầu cảm nhận rõ áp lực tài chính. Với các gia đình ở thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM, việc duy trì chất lượng học tập cho con trong khi vẫn đảm bảo tích lũy cho tương lai trở thành một bài toán không dễ dàng…

Có 200 triệu đồng nhàn rỗi, cô gái 27 tuổi tìm cách để tiền sinh lời

Có 200 triệu đồng nhàn rỗi, cô gái 27 tuổi tìm cách để tiền sinh lời

200 triệu đồng có thể chưa phải số vốn lớn để tạo ra bước nhảy tài chính, nhưng lại là thành quả đáng kể sau nhiều năm tích lũy. Với những người trẻ lần đầu có tiền nhàn rỗi, lựa chọn đầu tư thế nào để vừa sinh lời vừa hạn chế rủi ro trở thành câu hỏi không dễ trả lời…