Có một miền thanh tịnh giữa Đơn Dương

Samten Hills Dalat nằm giữa cao nguyên ở Đơn Dương, vừa tĩnh lặng vừa có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, là gợi ý cho những người đi tìm kiếm sự kết nối sâu sắc với bản thân...

Có một miền thanh tịnh giữa Đơn Dương

Khi đến những quần thể đậm đà bản sắc văn hoá, nghệ thuật và tín ngưỡng, chúng ta thường không thể bỏ lỡ các tạo tác độc đáo nhất tại đó. Như đến Bhutan bạn không thể không ghé thăm tu viện Tiger’s Nest, hành hương về Ladakh không thể không ghé chùa Thiksey chiêm bái pho tượng Phật nổi tiếng…

Và khi đến Samten Hills Dalat, bạn không thể không chiêm ngưỡng Đại bảo tháp Kinh luân lớn nhất thế giới vừa nhận kỷ lục Guinness tháng 3/2023. Nhiều du khách đã đến đây, xếp hàng để được tự tay chạm vào kinh luân, quay bánh xe cầu nguyện, cảm nhận sự tích cực, nguồn phúc lạc to lớn tỏa ra khi hơn một tỷ câu chú Om Mani Padme Hum bên trong chuyển động. Theo kinh điển Phật giáo, nơi chốn nào an vị Bảo tháp Kinh luân trên núi cao, nơi ấy sẽ là chốn yên bình. Quả thực, khi đứng trên đồi cao, nhìn ra dải thung lũng mát mắt, cảm nhận năng lượng tích cực và thiêng liêng, bạn sẽ cảm thấy sự an lạc và hạnh phúc khi được kết nối sâu sắc với chính mình.

Samten Hills Dalat tọa lạc trên những ngọn đồi cao tại Đơn Dương, với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, không khí trong lành. Đây cũng là một trong những địa điểm ngắm bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp. Cảnh sắc tươi đẹp này phần nào giải thích vì sao các vị hành giả từ đất Phật chọn chốn này làm nơi dẫn dắt, truyền cảm hứng để kiến tạo lên quần thể độc đáo này. Dưới sự dẫn dắt của Đại lão Hòa thượng Drubwang Sonam Jorfel Rinpoche - vị Tăng sĩ đáng kính của vùng Ladakh, Ấn Độ đã đến Việt Nam cũng như sự hỗ trợ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, công ty TNHH Sản xuất thương mại Kim Phát đã kiến tạo nên một không gian văn hóa tâm linh Phật giáo Kim cương thừa Drigung Kagyu Samten Ling tại Samten Hills Dalat. Có thể nhận thấy kiến trúc các nhà tịnh nằm giữa các ngọn đồi ít nhiều lấy cảm hứng từ văn hoá kiến trúc vùng Hy Mã Lạp Sơn, mang đến trải nghiệm khác biệt và thích thú.

Có một miền thanh tịnh giữa Đơn Dương

Những người kiến tạo lên quần thể Samten Hills Dalat hẳn có đức tin sâu sắc đối với Phật giáo nói chung và Mật tông Kim cương thừa nói riêng. Bước vào không gian văn hóa tâm linh Phật giáo Kim cương thừa Drigung Kagyu Samten Ling, bạn sẽ bắt gặp nhiều chi tiết tương đồng với các quần thể nổi tiếng tại Nepal hay Tây Tạng. Đó là các nét họa hoa tuyết liên và kim ngân, hai loài hoa đặc biệt quý hiếm, sinh trưởng, nở hoa trên vùng núi cao Himalaya trong điều kiện thời tiết băng giá khắc nghiệt, trở thành biểu tượng cho ý chí kiên định của các bậc hành giả. Từng đường nét, họa tiết được thực hiện bởi định lực và sự hợp nhất thân - tâm của các nghệ nhân. Tất cả họa tiết và hình vẽ mang những ý nghĩa sâu xa, cao quý và huyền bí. Các biểu tượng Mật tông khác như Ca Lăng Tần Già, tượng Phật Tương lai, hình ảnh núi Tu Di trên bích hoạ tạo nên không gian vừa thấm đẫm Mật tông, vừa thể hiện sự trân trọng các di sản Việt Nam từ nghìn năm trước.

Buổi sáng sớm, bước đi giữa những ngọn đồi, hít thở không khí trong lành, trái tim lữ khách sẽ có cảm nhận như đang bước vào một thế giới khác - nơi mang đến bình yên cho mọi tâm hồn. Cuộc sống ở đây như có một dòng chảy riêng, dòng chảy tinh khiết, ôn hoà trong từng sát na. Đây cũng được coi là nơi an trú mới cho những người đang đi tìm kiếm sự kết nối sâu sắc với bản thân, là điểm hẹn cho những người yêu mến văn hoá, nghệ thuật Phật giáo.

Có thể bạn quan tâm