Doanh nhân Lý Bích Ngọc: Kinh doanh và chơi SUP đều mạo hiểm đầy kích thích

Sở hữu một vẻ đẹp trẻ trung, gợi cảm; đam mê những thú đắt tiền như thuyền buồm, du thuyền hay những môn thể thao cảm giác mạnh như SUP, leo núi, nhảy dù, thám hiểm hang động, cùng vai trò CEO của LYTHI AUCTION của một nhà đấu giá nghệ thuật có tiếng, thế nhưng Lý Bích Ngọc không coi mình là mẫu phụ nữ siêu nhân mà chỉ là một cô gái đã phát triển tích cực bản năng phiêu lưu và nổi loạn của mình.
Doanh nhân Lý Bích Ngọc: Kinh doanh và chơi SUP đều mạo hiểm đầy kích thích

Sở hữu một vẻ đẹp trẻ trung, gợi cảm; đam mê những thú đắt tiền như thuyền buồm, du thuyền hay những môn thể thao cảm giác mạnh như SUP, leo núi, nhảy dù, thám hiểm hang động, cùng vai trò CEO của LYTHI AUCTION của một nhà đấu giá nghệ thuật có tiếng, thế nhưng Lý Bích Ngọc không coi mình là mẫu phụ nữ siêu nhân mà chỉ là một cô gái đã phát triển tích cực bản năng phiêu lưu và nổi loạn của mình.

lý bích ngọc

CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH 

"CON GÁI VUA THỦY TỀ"

Chị tự xưng là "Con gái Vua Thủy Tề" phải chăng nước là môi trường nuôi sống niềm đam mê của chị hay đó là yếu tố giúp chị tìm thấy giá trị của đời mình?

Yêu thích thể thao mạo hiểm và trải nghiệm khám phá thiên nhiên, tôi đặc biệt cảm thấy năng lực của mình phù hợp với thể thao nước và đạt thành tích cao với bộ môn chèo ván đứng. Huy chương bạc cự li 2.000m giải Chèo Ván Đứng (SUP) vô địch quốc gia 2020 đã củng cố thêm sự tự tin của tôi với lựa chọn này.

"Con gái vua Thủy Tề" là một tên gọi vui vẻ mang lại năng lượng tích cực. Khi lang thang một mình trên một chiếc ván chèo giữa biển khơi cách xa bờ vài km, sóng lớn cao quá tầm nhìn, tôi nghĩ, niềm tin mình là con gái của vua Thuỷ tề thật sự cần thiết để bình tĩnh vượt qua nỗi sợ hãi nguy hiểm.

Và hình ảnh một cô gái khỏe mạnh, yêu các môn thể thao nước cũng hấp dẫn như công chúa thủy cung vậy.

Con đường nào đưa chị đến với SUP, một môn thể thao của lớp người trẻ năng động?

Tôi yêu các trải nghiệm khám phá thiên nhiên và SUP đã giúp tôi làm được điều đó. Không chỉ là luyện tập thể thao, SUP còn là một môn trải nghiệm, cho người chơi khả năng tiếp cận những vùng nước cạn mà nhiều phương tiện khác không thể làm được.

Chèo SUP tiến sâu vào khu rừng ngập mặn Cần Giờ hoặc các hang động khi thủy triều xuống quanh các đảo nhỏ Côn Đảo, Hà Tiên thật sự là những trải nghiệm tuyệt vời. Ngoài ra, SUP cũng rất an toàn, bởi chính ván chèo là một phao an toàn luôn nổi trên nước.

Để có thể đến với SUP, người ta thường phải có một khoản đầu tư khá tốn kém. Phải chăng SUP là một biểu tượng cho sự "giàu có" của những người Việt trẻ trung?

Dĩ nhiên, việc đầu tư vào các thiết bị tập luyện tốt thì sẽ gây tốn kém và "đau ví" cho người chơi. Đối với môn thể thao nào cũng vậy, điều này là cần thiết để tối ưu hiệu suất của VĐV trong các cuộc đua tranh. Không chỉ SUP, có thể nói hầu hết các môn biểu tượng của thể thao nước thì đều tốn kém như đua thuyền buồm, rowing, lướt ván, lặn biển...

Chị tìm thấy gì ở SUP để có thể đam mê lâu dài được bộ môn thể thao này, thậm chí theo đuổi nó ở đẳng cấp một VĐV chuyên nghiệp chứ không phải một "hobby" nhất thời?

SUP cho tôi cảm giác về vẻ đẹp của sự tối giản, liên kết mạnh mẽ với thử thách. Chỉ có một tấm ván và mái chèo, VĐV phải sử dụng các kỹ năng vận động để đạt được mục tiêu. Trong thi đấu, VĐV phải phát huy tất cả sức lực và trí lực của mình để đạt được thành tích cao và phá bỏ những giới hạn cũ.

Trên sông nước hay trên biển cả, cảm giác của chị như thế nào khi chỉ có một mình với tấm ván, chỉ dựa vào bộ kỹ năng của mình để hoàn thành mục tiêu, đạt được mục đích? Chị có bao giờ cảm thấy cô đơn khi chèo SUP không?

Một cách nói nào đó, thể thao cũng giống business, là một hành trình không dành cho tất cả mọi người bởi nó đầy rẫy khó khăn và đôi khi có nhiều đau đớn. Dù xung quanh là tiếng cổ vũ reo hò hay sự im lặng đơn độc, thì cách duy nhất để tiến tới là nhích từng bước trên đôi chân mình. Chỉ khi nào thực hiện được ước mơ thì cuộc sống mới đáng sống.

lý bích ngọc

Khi mới chơi SUP chị có bao giờ nghĩ đến việc sẽ theo đuổi nó một cách chuyên nghiệp không hay đơn thuần chỉ là một môn rèn luyện thân thể?

Tôi là một người làm việc luôn có mục đích. Mặc dù SUP là một môn thể thao mới chỉ vừa xuất hiện vài năm nay. Tôi luyện tập SUP nghiêm túc từ khi Liên đoàn Thể thao Nước Việt Nam tổ chức giải đấu cho môn này. Nhìn lại hành trình của mình với SUP, tôi không nghĩ đó là sở thích nhất thời.

Chế độ tập luyện SUP của chị như thế nào? Thời gian chị dành cho SUP bao nhiêu giờ trong một ngày, bao nhiêu buổi trong một tuần?

Trung bình, tôi dành thời gian ba buổi trong một tuần để luyện tập SUP hoặc các môn khác nhằm bổ trợ thể lực. Bạn nghe tần suất tập luyện đó có thể cho rằng là ít với một VĐV chuyên nghiệp, nhưng thực sự, với tôi đó là một sự cố gắng rất lớn.

Công việc chính của tôi là một doanh nhân, thế nên, quỹ thời gian của tôi cũng rất hạn chế bởi phải làm rất nhiều việc trong khi cũng chỉ có 24 giờ một ngày như các VĐV khác. Tôi cần điều phối linh hoạt quỹ thời gian của mình để không để công việc mâu thuẫn và gây tổn hại cho nhau.

Thường thì, vào buổi chiều, khi mọi công việc đã tạm hòm hòm là tôi "lao thẳng" từ văn phòng ra sông. Phải dùng từ “lao ra” thì mới mô tả đầy đủ được sự gấp gáp, hào hứng của tôi với SUP, đồng thời nó cũng cho thấy để tìm được khoảng trống trong một lịch trình làm việc kín mít là điều không đơn giản.

Tôi thấy rằng, dù bận bịu đến đâu, chúng ta luôn có thể tìm cách đến với những gì mình yêu. Đừng nên tin một ai đó nói rằng anh ta yêu cái này, yêu cái kia nhưng không thể đến với nó chỉ vì quá bận. Bởi đã yêu, anh ta sẽ luôn tìm ra cách để đến.  

SUP là một môn thể thao ngoài trời - vốn gây không ít ám ảnh cho những người giữ gìn làn da. Chị không ngại ánh nắng, tia cực tím, nước mặn…ảnh hưởng đến nhan sắc hay sao?

Ôi trời, theo quan điểm thẩm mỹ truyền thống của người châu Á là "Nhất dáng, nhì da" thì da tôi khá đen. Nhưng chẳng sao cả. Tôi yêu cơ thể và làn da của mình, và tôi rất yêu vẻ đẹp thể thao khỏe mạnh, yêu cách ánh nắng mặt trời chiếu vào da mình, và yêu cả những hạt mồ hôi mặn mòi bởi nắng.

Tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc khi có nhiều cơ hội trải nghiệm các môn thể thao ngoài trời như chèo ván đứng, lướt ván, leo vách hay đi trekking bởi chúng giúp tôi có được sự gắn kết mạnh mẽ với thiên nhiên. Không có ánh mặt trời thì có cái gì lộng lẫy và rực rỡ được.

Thách thức và cản trở lớn nhất của SUP đối với người chơi theo hướng chuyên nghiệp là gì?

SUP là một bộ môn thể thao trải nghiệm mới được ra đời trong vài năm nay và nhanh chóng được người chơi hưởng ứng. Điều này có lẽ cũng là bởi tính chất thuận tiện và dễ dàng tiếp cận của nó. Tại Việt Nam, những năm gần đây liên tục có những giải đấu do tư nhân và Liên đoàn Thể thao Nước tổ chức.

bích ngọc

“Trái ngược với thể thao, trong kinh doanh tôi làm việc với năng lực hiểu biết và khoa học, không hề có ý tưởng phiêu lưu bởi đầu tư nghệ thuật cũng là đầu tư tài chính”.

LÝ BÍCH NGỌC

(Doanh nhân – người chơi SUP)

Trên khắp thế giới, có những giải thi đấu SUP quy tụ đến hàng ngàn người tham dự. Bạn có thể chơi môn này để giành giải trong những cuộc đua tranh, hay cũng có thể chỉ đơn giản là một trải nghiệm dễ dàng trên mặt nước để tham quan du ngoạn.

Tuy nhiên cho đến nay, SUP vẫn chưa phải là một môn thể thao được đưa vào hệ thống những giải thi đấu chuyên nghiệp của các liên đoàn thể thao quốc tế. Có lẽ để phát triển một bộ môn chuyên nghiệp mới sẽ cần nhiều thời gian và đầu tư hơn.

Đấy chính là thách thức lớn nhất cho những người muốn tập luyện SUP theo hướng thể thao chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ở mặt nào đó, SUP lại là cánh cửa để giúp người chơi đến với những môn thể thao nước chuyên nghiệp khác, nằm trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp như canoeing, rowing, kitesurfing (lướt ván diều)…

TINH THẦN MẠO HIỂM

LÀ MỘT ĐIỀU ĐẸP ĐẼ

Cảm xúc của chị khi lần đầu chế ngự được tấm ván giữa mênh mông biển nước như thế nào? Có thể so sánh với cảm xúc nào khác trong đời chị không?

Cuộc đời tôi không có gì là dễ dàng để đạt được thành công. Từ thể thao cho đến công việc kinh doanh, tôi đều phải tập trung hoàn toàn tâm trí và sức lực mới có thể đạt được mục tiêu. Cảm giác thật tuyệt vời khi mỗi lần chinh phục được một mục tiêu, nhưng ngay khi niềm vui còn đó thì lập tức đã có những mục tiêu mới để tiếp tục vươn tới.

Để chế ngự được tấm ván không phải là việc quá khó. Với một "ma mới", chỉ cần mất từ 30 phút đến khoảng 1 giờ đồng hồ là có thể ngồi trên tấm ván và điều khiển nó di chuyển. Thế nhưng, để duy trì được sự đam mê lâu dài với tấm ván đó mới là điều khó khăn.

Khi bạn chế ngự và kiểm soát được phương hướng, phương tiện di chuyển của mình, ví dụ như với SUP, xe đạp, thuyền buồm hay cuộc đời mình, đó là một cảm giác rất tuyệt vời. Mình đã làm chủ được nó (tấm ván), mình đã làm chủ được cuộc đời. Còn gì có thể tuyệt vời hơn thế?

Dường như chị là mẫu người phụ nữ hiện đại, có đam mê lớn với những môn thể thao mạo hiểm như SUP, lướt ván, leo núi, trekking, thể thao sinh tồn… phải chăng chị là một người có máu phiêu lưu, nổi loạn hay chị coi thách thức mạo hiểm là một phần không thể thiếu của cuộc sống?

Bạn thấy hình ảnh người đẹp chạy bộ, leo núi, chèo thuyền… rất hấp dẫn trên mạng xã hội đúng không? Nhưng đằng sau đó là rất nhiều mệt mỏi. Tôi đã rèn luyện bản thân bằng các môn thể thao vận động để luôn có thể trở lại công việc tốt hơn.

Bản thân công việc kinh doanh của tôi là một thứ luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ, sức bền cả về thể chất và thần kinh cũng như khả năng chịu đựng áp lực. Kinh doanh mới là thứ chứa đựng nhiều rủi ro, mạo hiểm.

Yếu tố mạo hiểm và nhu cầu sinh tồn khiến cho giới doanh nhân luôn bận rộn. Chẳng phải từ "Business - Kinh doanh" bắt nguồn từ từ "Busy - bận rộn" hay sao? Nhiều doanh nhân thường viện lý do là mình không có thời gian dành cho việc tập luyện thể thao là vì thế.

Nhưng tôi lại có quan điểm ngược lại. Tôi không thể thiếu sống thiếu hoạt động thể thao và một lối sống thể chất lành mạnh. Càng bận rộn trong công việc tôi lại càng cần các hoạt động thể thao để duy trì cường độ và sự cân bằng. Phiêu lưu và nổi loạn là bản năng, sẽ rất thú vị nếu chúng ta có thể phát triển những bản năng này một cách tích cực.

Đã bao giờ chị phải đối mặt với những khoảnh khắc nguy hiểm đến sự sinh tồn của mình khi theo đuổi những đam mê mạo hiểm của mình chưa?

Thể thao mạo hiểm không chỉ là một sở thích "bình thường" vì nó bắt buộc người chơi phải có đủ kỹ năng. Bởi vì, dù là người có sức chịu đựng để trụ vững tới cuối cùng, điều đầu tiên họ phải chấp nhận khi bước vào thể thao mạo hiểm là chấp nhận rủi ro và bình tĩnh đối mặt với những khoảnh khắc nguy hiểm.

Thật là khó có thể kể ra hết những trải nghiệm của thể thao mạo hiểm, vì bản chất của những môn này là luôn luôn phải đối diện với những tình huống nguy hiểm đến tính mạng của VĐV hay người chơi. Ví dụ như trong môn nhảy dù, thì khoảnh khắc quyết định sự sinh tồn chỉ là 3 giây sau khi rời khỏi cửa máy bay.

Rơi được 1 giây thứ nhất, cảm giác làm chủ bầu trời trước mắt thật tuyệt vời, đó có lẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời và thời gian như bị thôi miên kéo dài. Ở giây thứ hai bạn sẽ nhận thấy là mình đang rơi tự do một cách quá nhanh như đang nhìn thấy cái chết mà không được hoảng hốt.

Khi giây thứ ba trôi qua là thời điểm chính xác để bạn quyết định bung dù, vì bạn hoàn toàn không nên tiếp đất bằng cách quên đi điều quan trọng này, trong khi bạn cũng không thể mở dù quá sớm vì luồng gió mạnh xung quanh máy bay có thể làm cho dù vướng vào cánh quạt gây tai nạn mà bạn sẽ hoàn toàn không còn cơ hội. Tất cả những kỹ năng này đều không có chỗ cho sự sợ hãi.

Nguy hiểm khi lênh đênh giữa biển lại là một cảm giác khác. Cách xa bờ nhiều hải lý mà chỉ đồng hành với một tấm ván. Biển hào hứng nổi lên những ngọn sóng cao quá tầm nhìn làm bạn và tấm ván chèo luôn bị kéo xuống tới mức thấp hơn mặt nước biển.

Lúc này thì đừng nghĩ là mình có thể làm gì để chống lại với sức mạnh của thiên nhiên, bạn sẽ bị say sóng đến mức có thể không còn tỉnh táo nhưng điều không bao giờ được từ bỏ trong ý chí là phải sống sót.

Đối với tôi tất cả những khoảnh khắc nguy hiểm đầy đe dọa này thật là đẹp đẽ, và chúng ta không thể trải nghiệm được nếu như không bước ra khỏi những giới hạn an toàn. Tinh thần mạo hiểm và ước mơ khám phá những trải nghiệm mới là một trong những điều đẹp đẽ quan trọng thúc đẩy sự tiến bộ không ngừng của con người trong khoa học, và hiểu biết về tự nhiên.

"TÔI ĐẠI DIỆN CHO NHỮNG

KẾT HỢP ĐẦY TRÁI NGƯỢC"

Chị nói mình là một doanh nhân và kinh doanh nghệ thuật mới là nghề chính chứ không phải thi đấu SUP. Tại sao chị lại chọn vai trò CEO của một phòng đấu giá tranh chứ không phải mở trung tâm huấn luyện hoặc kinh doanh đồ thể thao dưới nước, thể thao mạo hiểm?

Tôi đến với kinh doanh và mảng kinh doanh tranh trước khi đến với SUP và các môn thể thao mạo hiểm. Tôi luôn chắc chắn về những năng lực của bản thân, và tin tưởng rằng những người xuất sắc thì dù lựa chọn làm công việc nào họ cũng sẽ đạt được mục tiêu mong muốn, bởi phương pháp và quan niệm làm việc đúng là rất quan trọng.

Nếu không phải là một nhà môi giới nghệ thuật thành công, thì chắc chắn tôi cũng có thể sẽ là một doanh nhân kinh doanh ngành thể thao mạo hiểm, một HLV, hoặc một VĐV giỏi bởi tôi có nhiều lợi điểm về thể hình như chiều cao, khung xương to và đặc biệt là niềm đam mê tập luyện thể thao.

Hiện tại, tôi hài lòng với cách mình sắp đặt cuộc sống của mình, lúc này thể thao nên được duy trì như một sở thích và tập trung kinh doanh nghệ thuật để xây dựng sự nghiệp chuyên nghiệp và vị trí xã hội. Có thể nói tôi cũng khá may mắn khi được cả thể thao lẫn kinh doanh lựa chọn để thành công như hôm nay.

Hình ảnh của một phụ nữ căng tràn sức sống trong trang phục thi đấu hoàn toàn tương phản với hình ảnh của một CEO phòng tranh với áo dài thanh lịch. Chị làm thế nào để tạo ra "chất" của mình?

Trang phục có vai trò rất quan trọng bởi nó thể hiện con người bạn trước cả khi bạn kịp nói về bản thân mình. Trang phục cũng giúp bạn gửi đi những thông điệp hiệu quả nếu như bạn biết cách sử dụng ngôn ngữ của nó.

Những năm đầu bước vào sự nghiệp kinh doanh nghệ thuật, tôi luôn lựa chọn trang phục áo dài lụa, thậm chí, luôn để chính xác một kiểu tóc trong tất cả những sự kiện quan hệ công chúng khách hàng, thể hiện một hình ảnh chững chạc, đáng tin cậy vào thời điểm đó.

Đây là điều rất quan trọng đối với một cô gái trẻ làm việc trong thị trường nghệ thuật, với đối tượng làm việc là những bộ sưu tập tranh họa sĩ Đông Dương quý giá và các nhà sưu tập, quỹ đầu tư tư nhân. Những năm gần đây, hình ảnh trong công việc của tôi lại là một cô gái hiện đại và thời trang, vì tôi muốn tiến xa hơn nhằm phát triển thị trường nghệ thuật đương đại.

Tôi rất yêu thích hình ảnh và con người của mình trong thể thao và công việc. Thời trang thể thao là rất quan trọng đối với việc xây dựng hình ảnh cá nhân của VĐV, thậm chí còn giúp VĐV tự tin hơn trong tâm lý thi đấu. Hình ảnh một cô gái khỏe đẹp trong trang phục thể thao sẽ hấp dẫn được mọi người.

Kinh doanh tranh, đấu giá tranh ở Việt Nam là một lĩnh vực hàm chứa nhiều mạo hiểm bởi nạn tranh chép, tranh giả, đòi hỏi vốn lớn, quan hệ rộng rãi cũng như kinh nghiệm chuyên ngành dày dạn. Vậy chị đến với lĩnh vực này cũng vì máu mạo hiểm hay thực sự đam mê hội họa?

Làm việc trong thị trường nghệ thuật chuyên nghiệp là một lựa chọn nghiêm túc của tôi. Một nhà môi giới nghệ thuật giỏi đòi hỏi rất nhiều kiến thức và khả năng, phải là người dùng kiến thức chuyên nghiệp để hỗ trợ người bán và người mua đạt được kết quả tốt nhất trong giao dịch đầu tư nghệ thuật.

Nếu chỉ dừng lại ở việc mua rẻ bán đắt, thì mới chỉ là một người làm tốt việc mua bán, chưa phải là một nhà môi giới nghệ thuật mang lại hạnh phúc cho khách hàng. Trái ngược với thể thao, trong kinh doanh tôi làm việc với năng lực hiểu biết và khoa học, không hề có ý tưởng phiêu lưu bởi đầu tư nghệ thuật cũng là đầu tư tài chính.

Đầu tư vào thị trường nghệ thuật hay bất cứ ngành nào khác cũng vậy thôi, sẽ là mạo hiểm hay rủi ro nếu thiếu sự tham gia của tư vấn chuyên nghiệp. Với thái độ cực kỳ nghiêm túc, điều quan trọng mà chúng tôi luôn giữ gìn trong công việc là chất lượng nghệ thuật. Thẩm định, xác định rõ nguồn gốc tác phẩm nghệ thuật và định giá là chuyên môn của những nhà môi giới nghệ thuật như tôi.

BÍCH NGỌC

Chị hội tụ nhiều phẩm chất của phụ nữ hiện đại như mạnh mẽ, sexy, tự chủ, độc lập, thành công trong kinh doanh… Chị đánh giá như thế nào về giá trị phụ nữ truyền thống với những phẩm chất như cần cù, chịu khó, nết na, chịu đựng, nhẫn nại. Chị là người như thế nào ở trong bếp và trong gia đình?

Sẽ không ngạc nhiên nếu như mọi người có tưởng tượng về tôi giống như nhân vật nữ chính trong bộ phim “Sex in the city” với những tuyên ngôn độc thân hài hước trên mạng xã hội. Có thể nói, tôi là đại diện cho những kết hợp đầy trái ngược.

Hình ảnh và tính cách của một người phụ nữ châu Á thật là đẹp và tôi yêu thích điều quyết định trong gen này của mình. Giá trị truyền thống này càng quan trọng hơn khi mà thế giới hiện nay đang bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi toàn cầu hóa và những quan niệm về bình đẳng giới.

Theo tôi bình đẳng giới cho một người phụ nữ châu Á thì sẽ rất khác đối với những người phụ nữ đến từ các quốc gia khác. Không đòi hỏi một sự công bằng hoàn toàn, người phụ nữ châu Á, cũng như một người phụ nữ Việt Nam sẽ luôn có nhu cầu đứng sau người đàn ông của mình nửa bước với ý nghĩa của mong muốn được chăm sóc yêu thương và trân trọng.

Vì điều kiện xã hội hiện tại đã có nhiều thay đổi, bản thân tôi không dành quá nhiều thời gian cho nội trợ trong gia đình nhưng tôi luôn yêu thích công việc này. Nấu những món ăn ngon và bài trí nhà cửa đẹp đẽ là một niềm vui của một người phụ nữ hiện đại. Mọi người có lẽ sẽ ngạc nhiên, nhưng tôi biết nấu ăn ngon và thường xuyên nấu ăn, bàn luận về nghệ thuật ẩm thực cùng những đầu bếp nổi tiếng.

Bài: Hải An
Thiết kế: Bảo Trâm
Kỹ thuật: AICMS