Dư chấn động đất tại Hà Tĩnh: Chưa có thiệt hại về người và tài sản

Ông Ngô Đức Hợi, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, vào sáng sớm ngày 18/10, trên địa bàn huyện Kỳ Anh xuất hiện dư chấn động đất.
Dư chấn động đất tại Hà Tĩnh: Chưa có thiệt hại về người và tài sản

Xã Kỳ Xuân, nơi xảy ra vụ nổ trong lòng đất - ẢNH PHẠM ĐỨC

Khoảng 6h ngày 18/10, hai tiếng nổ lớn xuất hiện tại xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh tạo dư chấn, gây rung lắc nhà cửa. Dư chấn động đất còn lan sang 2 xã bên cạnh là xã Kỳ Phú và xã Kỳ Tiến, khiến nhà cửa của người dân của hai xã này cũng bị rung lắc nhẹ.

Ông Trần Đình Hậu, Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh) cho biết, vụ nổ xảy ra khoảng 6h03, hai tiếng nổ cách nhau tầm 15 phút làm rung lắc trên địa bàn.

Bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết:

Vào hồi 23 giờ 5 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 17/10, tức 6 giờ 5 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 18/10/2018 một trận động đất có độ lớn 3.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (18.310 vĩ độ Bắc, 106.174 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

“Động đất xảy ra tại ngoài khơi khu vực biển Hà Tĩnh, cách bờ biển huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh khoảng 5 km). Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này”, ông Xuân Anh cho hay.

Có thể bạn quan tâm

30/4 – Đất nước trọn niềm vui

30/4 – Đất nước trọn niềm vui

Những ngày này, trên khắp mọi miền đất nước, hàng triệu lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, nhuộm đỏ rực những con phố, những bản làng, thôn xóm. Giữa tiếng nhạc rộn rã, tiếng hò reo náo động là những khuôn mặt rạng rỡ xen lẫn ánh mắt rưng rưng niềm xúc động. Một lần nữa, ký ức và khát vọng của dân tộc Việt Nam cùng trào dâng, như dòng sông cuộn chảy. Ngày 30/4 không chỉ là ngày đất nước liền một dải, mà hơn thế nữa, đó là ngày lòng người Việt Nam cùng thống nhất trong tự hào, trong yêu thương và khát vọng dựng xây một tương lai tươi sáng – ngày Đất nước trọn niềm vui...