Du kích kháng chiến Iraq liên tiếp sử dụng UAV tấn công Mỹ ở Iraq

Sáng sớm ngày 06/7, pháo phòng không tự động siêu tốc Mỹ C-RAM từ căn cứ quân sự số 3 của Liên quân khai hỏa, bắn hạ một UAV không xác định bay gần đến Đại sứ quán Mỹ trong Vùng Xanh ở Baghdad.

Theo AFP, đây là cuộc tấn công thứ 47 vào Liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Iraq trong năm 2021, 6 trong số đó liên quan đến máy bay không người lái (UAV).

Một video, đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh dây đạn phát sáng kéo dài trên bầu trời, được bắn từ hệ thống phòng không C-RAM của Mỹ. Vụ tấn công bằng UAV diễn ra chỉ vài giờ sau khi 3 rockets phóng vào căn cứ không quân al-Ain Asad ở tỉnh Anbar của Iraq ngày 5/7.

Hệ thống pháo phòng không C-RAM quân đội Mỹ bắn UAV trên không phận Vùng Xanh, Baghdad.

Du kích kháng chiến Iraq liên tiếp sử dụng UAV tấn công Mỹ ở Iraq ảnh 1

Du kích kháng chiến Iraq liên tiếp sử dụng UAV tấn công Mỹ ở Iraq ảnh 2

Chiếc UAV mang bom tự sát bị bắn rơi ở Baghdad
Chiếc UAV mang bom tự sát bị bắn rơi ở Baghdad

Đại tá Wayne Marotto, Phát ngôn viên của Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp Chiến dịch Giải quyết tàn cục “Operation Inherent Resolve” (OIR) do Mỹ dẫn đầu cho biết, cuộc không kích không gây ra thiệt hại hoặc thương vong nhân sự.

Cùng ngày 6/7 ngày , Cục Chống Khủng bố Khu vực Kurdistan cho biết, một chiếc UAV mang bom tự sát đã tấn công sân bay quốc tế Erbil. Lúc 10:30 pm, một chiếc UAV đã tấn công sân bay, khu vực đóng quân của Liên quân do Mỹ dẫn đầu. Bùng phát vụ nổ lửa cháy.

Lầu Năm Góc cho biết đã nhận được các báo cáo về một cuộc tấn công bằng UAV, nhưng thông tin sơ bộ ban đầu không có thương vong hoặc phá hủy các công trình thiết bị.

Đại diện quân đội Mỹ ở Iraq cho biết 1 UAV rơi gần sân bay quốc tế Erbil, nhưng không gây ra thương vong dân sự và thiệt hại vật chất.

Các tài khoản Telegram ủng hộ lực lượng Các Đơn vị Động viên Rộng rãi (PMU) do Iran hậu thuẫn tuyên bố, lực lượng du kích kháng chiến người Shiite đã phóng 20 rockets và 3 UAV trong cuộc tấn công. Vụ tập kích bằng UAV diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi một "mối đe dọa trên không" bị bắn hạ gần đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

Chiều ngày 05/7, lực lượng dân quân người Shiite phóng từ 3 đến 8 rockets vào căn cứ không quân Ain al-Asad ở Anbar. Những cuộc tấn công này là đòn trả đúa cho cuộc tập kích ngày 27/6 của không quân Mỹ, tấn công vào vị trí của PMU trên biên giới Syria-Iraq khiến 4 chiến binh PMU thiệt mạng.

Có thể bạn quan tâm

Ứng dụng, có tên gốc tại Trung Quốc là Si Le Me, vừa được đổi tên thành Demumu nhằm mục đích thu hút người dùng quốc tế

Trung Quốc trỗi dậy “nền kinh tế cô đơn”

Trong bối cảnh xu hướng sống một mình ngày càng gia tăng, người tiêu dùng Trung Quốc đang tìm kiếm sự đồng hành về mặt cảm xúc trên không gian số, qua đó mở ra những cơ hội mới cho các thương hiệu vào cuộc…

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với các Tổng Thư ký NATO Mark Rutte

Mỹ đổi giọng về Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại kế hoạch áp thuế nhằm gây sức ép về Greenland, đồng thời cho biết Mỹ và NATO đã đạt được khung thỏa thuận, qua đó tạm thời xoa dịu nguy cơ rạn nứt nghiêm trọng trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương…

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành TSMC C.C. Wei phát biểu bên cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, khi đưa ra thông báo về một khoản đầu tư của TSMC vào Mỹ vào hồi tháng 3/2025

Đài Loan cam kết rót 250 tỷ USD cho ngành chip Mỹ

Thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ và Đài Loan đã mở đường cho dòng vốn khổng lồ vào sản xuất bán dẫn trên đất Mỹ, đồng thời có sự điều chỉnh đáng kể chính sách thuế quan giữa hai bên…

Tòa án Tối cao Mỹ vào “tâm bão Trump - Fed”

Tòa án Tối cao Mỹ vào “tâm bão Trump - Fed”

Từ nỗ lực sa thải Thống đốc Lisa Cook cho đến áp lực ngày càng lớn đối với Chủ tịch Jerome Powell, Nhà Trắng và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang rơi vào cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ…

Một thế hệ mới các công ty Trung Quốc đang tràn ngập thế giới

Một thế hệ mới các công ty Trung Quốc đang tràn ngập thế giới

Vài năm trước, thật khó để tưởng tượng các thương hiệu Trung Quốc lại có thể thành công lớn ở Mỹ. Thế nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi, các doanh nghiệp Trung Quốc đã tìm ra con đường mới để có thể "tràn ngập" thế giới theo một cách khác...