Quân nhân Syria thiệt mạng: Nga không kích ác liệt khủng bố báo thù

Không quân Nga thực hiện 10 cuộc không kích vào lực lượng khủng bố Al-Qaeda Syria và các nhóm thánh chiến khác trong vùng Greater Idlib, tây bắc Syria.

Các cuộc không kích đánh vào một số vị trí và công sự phòng ngự vững chắc của tổ chức Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, al-Qaeda Syria) nằm trên núi Sheikh Barakat ở ngoại ô thị trấn Darat Izza thuộc vùng nông thôn phía tây Aleppo. HTS hiện là lực lượng thống trị thực tế Greater Idlib. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng có một trạm quan sát lớn gần điểm bị không kích.

Theo truyền thông mạng xã hội, ủng hộ thánh chiến, đối lập Syria tại Greater Idlib, 3 máy bay chiến đấu Su-34 và Su-24, sử dụng bom có độ chính xác cao tiến hành những cuộc không kích này.

Không quân Nga không kích dữ dội khủng bố Al-Qaeda Syria ở Idlib
Không quân Nga không kích dữ dội khủng bố Al-Qaeda Syria ở Idlib

Trước đó, ngày 16/9, Trung tâm Hòa giải các bên xung đột Syria của Nga, thực hiện nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn ở Idlib ghi nhận 29 cuộc tấn công của HTS vào chiến tuyến của quân đội Syria, khiến một quân nhân Syria thiết mạng.

Lệnh ngừng bắn ở Greater Idlib đã bị chuyển hóa sang một dạng chiến tranh hoàn toàn mới. Đó là cuộc chiến tranh hỏa lực giữa các nhóm khủng bố và lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, và quân đội Syria với hỏa lực yểm trợ của không quân Nga.

Có thể bạn quan tâm

AI khiến hơn 50.000 lao động mất việc trong năm 2025

AI khiến hơn 50.000 lao động mất việc trong năm 2025

Sa thải nhân sự đã trở thành một vấn đề nổi cộm của thị trường lao động năm 2025, khi loạt tập đoàn lớn nhất thế giới công bố cắt giảm hàng nghìn việc làm, với nguyên nhân được cho là đến từ trí tuệ nhân tạo (AI)…

Fed cắt lãi suất lần thứ ba, chia rẽ nội bộ lên cao

Fed cắt lãi suất lần thứ ba, chia rẽ nội bộ lên cao

Quyết định giảm 0,25 điểm phần trăm của Fed phản ánh sự chia rẽ sâu sắc giữa các thành viên về ưu tiên kiềm chế lạm phát hay hỗ trợ thị trường lao động, trong bối cảnh triển vọng nới lỏng tiếp theo ngày càng mờ nhạt…