Theo Tổ chức tạo ra Sổ đăng ký chính thức về các lần nhìn thấy “Quái vật hồ Loch Ness” phân biệt giữa “chính thức” - nghĩa là nhìn thấy trực tiếp và webcam, khó xác định hơn nhưng vẫn được xếp vào loại “chưa được giải thích”.
“Sinh vật thần thoại” này đã là một phần không thể thiếu trong văn hóa dân gian Scotland suốt nhiều thế kỷ nhưng chỉ thu hút sự chú ý trên toàn thế giới vào năm 1933 khi bức ảnh đầu tiên được chụp và công bố.
Và bắt đầu từ đây, sổ đăng ký chính thức về các vụ nhìn thấy “quái vật” hồ Loch Ness đã ghi nhận 1.165 trường hợp. Riêng trong năm 2025, Nessie - biệt danh của “quái vật” hồ Loch Ness - theo các ghi chép chính thức đã được phát hiện đến 5 lần.
Dưới đây là cái nhìn chi tiết hơn về 5 vụ chứng kiến và chính xác những gì đã được nhìn thấy về Nessie trong năm 2025.
Ngày 22 tháng 3
Khoảng 19h (giờ địa phương) tối ngày 22/3, một cặp vợ chồng đến từ London nghe thấy tiếng "té nước nhẹ" tại Fort Augustus, ngôi làng lịch sử cùng điểm du lịch nổi tiếng ở vùng Cao nguyên Scotland, nằm cuối phía tây nam của hồ Loch Ness và Kênh đào Caledonian.
"Chúng tôi đang ở ngay chỗ sông Taff đổ ra hồ Loch Ness, trên bờ phía bắc," một người trong số họ nói và cho biết thêm: “Ban đầu, tôi nghe thấy một tiếng té nước rất khẽ, như thể có thứ gì đó đang lặng lẽ xé nước ra và điều này thu hút sự chú ý của tôi về phía nam của mặt nước. Tôi nhìn thấy một vật thể nào đó đang di chuyển trong nước, cách chúng tôi khoảng 40 - 50m. Nó nhạt màu hơn cả màu nước đen kịt xung quanh nhưng trong bóng tối mờ mịt, không thể xác định được sắc độ”.
Cặp đôi mô tả vật thể nhìn thấy là một "bướu" và nói thêm rằng nó "lớn và còn sống". "Kiểu như một con hải cẩu hoặc hải mã lớn đang bơi trong nước nhưng vì lý do nào đó đầu của nó bị che khuất, chỉ có phần lưng lộ ra ngoài", họ giải thích.
Mặc dù trời quá tối để nhận ra các chi tiết như kết cấu, nhưng cặp đôi sớm nhận ra rằng có một khối vật thể thứ 2 xuất hiện phía sau. Nó có kích thước và hình dạng gần giống với khối vật thể dẫn đầu nhưng có lẽ nằm thấp hơn trong nước. Sinh vật đó nhanh chóng rời khỏi khu vực, di chuyển về phía phần sâu hơn của hồ, trước khi biến mất.
“Theo tầm nhìn của tôi, giữa 2 cái bướu có lẽ cách nhau khoảng 2m. Tôi nghĩ cho đến khi nhìn thấy cái bướu thứ 2, tôi cứ ngỡ đó là một con hải cẩu đang có hành vi lạ. Sau đó khi chúng tôi nói chuyện, bạn gái tôi nói rằng từ vị trí quan sát của cô ấy, rõ ràng là 2 cái bướu đó thuộc về cùng một sinh vật, đó là một sinh vật dài liền mạch”, người đàn ông khẳng định.
Ngày 23 tháng 5
Theo đó, một du khách quan sát hồ từ vị trí cao vào khoảng 15h40 (giờ địa phương) đã phát hiện chiếc thuyền máy nhỏ tiến vào vịnh. Dùng ống nhòm, anh ta quan sát vệt nước phía sau con thuyền và phát hiện một vật gì đó "dài và mảnh" nhô lên.
Mặc dù vật thể biến mất vài lần, nam du khách vẫn kịp ghi lại hình ảnh. Toàn bộ quá trình quan sát của người này chỉ kéo dài 5 phút.
Ngày 29 tháng 8
Vào cuối tháng 8, một cư dân địa phương lâu năm đã quay được đoạn video dài 2 phút về vật thể nào đó dưới nước gần Lochend.
Đoạn phim được quay lúc 9h15 (giờ địa phương) ngày 29/8 trong điều kiện "mặt nước lặng và trong". Đoạn video cho thấy, một dạng nhiễu động bất thường trên mặt nước.
Mặc dù đã sống ở khu vực này 30 năm, người dân địa phương này cho biết, họ "chưa từng thấy điều gì tương tự trước đây".
Ngày 15 tháng 10
Theo đó, vào ngày 15/10 (giờ địa phương), một du khách có tên Peter Hoyle đang tham quan quanh hồ Loch từ Moray. Bất ngờ, nam du khách này phát hiện một vật thể “tối màu” nhô ra khỏi mặt nước.
Vật thể đó được cho là đang di chuyển từ phía bên phải sang phía bên trái của hồ. "Sinh vật di chuyển khá nhanh, nhưng không phải tốc độ của thuyền", ông Peter Hoyle nói.
Chỉ trong vòng 30 giây, hình dáng đó đã biến mất xuống đáy nước nhưng ông Hoyle đã kịp ghi lại được đoạn phim về khoảnh khắc ngắn ngủi đó.
Ngày 28 tháng 10
Cuối cùng, Mishawn Mielke - một nữ du khách đến từ Texas (Mỹ), đang tham quan Lâu đài Urquhart thì báo cáo nhìn thấy một cái đầu màu đen trong nước lúc 14h45 (giờ địa phương) chiều ngày 28/10.
"Lúc đầu, tôi nhìn thấy nó và thốt lên một cách sửng sốt. Nó trông giống hệt những hình ảnh tôi thấy trên trang web về các vụ nhìn thấy vật thể lạ”, cô Mishawn Mielke nói.
“Nó không giống một con sóng mà thực sự trông giống như cái đầu của một vật gì đó đang nhô lên. Nó tạo ra một hình dạng đặc biệt trên mặt nước mà tôi không thể thấy ở bất cứ nơi nào khác, giống như vệt nước riêng của nó vậy. Và rồi nó biến mất. Từ khoảng cách đó, tôi đoán vệt nước dài ít nhất 3 mét”, Mishawn Mielke khẳng định.
Được biết, lần đầu tiên người ta nhìn thấy “quái vật” này vào năm 565 sau Công nguyên bởi nhà truyền giáo người Ireland, Thánh Columba, khi ông bắt gặp một con thú khổng lồ ở sông Ness. Nhưng đến nay, vẫn chưa ai đưa ra được lời giải thích thỏa đáng cho những lần nhìn thấy sinh vật này.
Vào năm 2019, "chuyên gia về Nessie" Steve Feltham, người đã dành 24 năm quan sát hồ Loch Ness cho biết, ông nghĩ đó thực chất là một con cá trê khổng lồ xứ Wales, sống ở vùng biển gần biển Baltic và biển Caspi ở châu Âu.