Nổi đau người ở lại

Ngày 10/7/2016, ở thôn 5 - Tam Trang, xã Lâm Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) một khung cảnh tang thương đau xót, hàng trăm người thân, bà con lối xóm không ai cầm được nước mắt. Trong ngôi nhà gỗ đơn
Nổi đau người ở lại

Ngày 10/7/2016, ở thôn 5 - Tam Trang, xã Lâm Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) một khung cảnh tang thương đau xót, hàng trăm người thân, bà con lối xóm không ai cầm được nước mắt. Trong ngôi nhà gỗ đơn sơ của mẹ con chị Nguyễn Thị Hằng (23 tuổi, vợ anh Lưu Đức Oanh, 25 tuổi), trên chiếc giường cũ kỹ, chị Hằng liên tục gào khóc gọi tên chồng, có lúc kiệt sức lại thiếp đi, phải nhờ đến sự chăm sóc của người thân làng xóm.

Nổi đau người ở lại ảnh 1 Nổi đau người ở lại ảnh 2 Nổi đau người ở lại ảnh 3 Nổi đau người ở lại ảnh 4

Bỏ vợ trẻ, con thơ, anh Oanh về "suối vàng".

Gia đình anh Oanh và chị Hằng thuộc diện hộ nghèo của xã, có ba đứa con, hai gái một trai (đứa lớn nhất năm nay mới 4 tuổi, đứa thứ hai 3 tuổi và đứa con nhỏ nhất năm nay chưa đầy 1 tuổi). Ở vùng quê nghèo nhất nhì huyện Bố Trạch này, vợ chồng anh chị lam lũ với công việc đồng áng, nhưng không đủ tiền nuôi ba đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, nên ngoài việc đồng áng, anh chị phải đi làm thuê để kiếm thêm tiền nuôi con.

Ngôi nhà hiện tại của 4 mẹ con nhìn từ đường vào.

Mới kết hôn được 5 năm, khi cuộc sống gia đình vẫn trong vòng nợ nần, túng thiếu, ngày 4/7 anh Oanh nhận lời đi làm thuê cho một gia đình miền dưới, vì thương vợ đang cho con bú và nuôi những đứa con nheo nhóc, khóc đói, không kham nổi chuyện đồng áng giữa những ngày nắng như đổ lửa. Tiếc thương thay, khi đi trên đường HCM, đoạn qua ngã 3 thuộc thôn Xuân Sơn, xã Sơn Trạch (Bố Trạch), anh đã bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ tai nạn khiến anh Oanh bị đa chấn thương. Chị Hằng đã cùng với gia đình khẩn trương đưa anh vào điều trị ở bệnh viện Việt Nam Cu Ba – Đồng Hới, Quảng Bình. Nhưng vì chấn thương quá nặng nên anh được chuyển vào Bệnh Viện TW Huế để điều trị. Sáu ngày nằm viện, chi phí thuốc men, viện phí, xe đi lại... đã vượt quá sức đối với chị Hằng, dù chị đã vay mượn, rồi phải bán nốt con bò và một số nông sản ít ỏi của gia đình để chạy chữa cho anh. Đau thương thay, các chấn thương của anh Oanh quá nghiêm trọng nên anh đã không qua khỏi, anh đã qua đời vào ngày 09/7/2016, để lại vợ và 3 đứa con nheo nhóc trong căn nhà đơn sơ với nợ nần, đói khổ! Khi chồng đã mất, giờ một mình chị lo cho 3 con và đống nợ lo cho chồng khi nằm viện, nếu không có sự chung tay từ cộng đồng thì cả gia đình chị nguy mất. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Hằng (vợ anh Oanh), Thôn 5 – Tam Trang, xã Lâm Trạch, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại: 0977377460.
Hoặc liên hệ với Nguyễn Bảo Ngọc phóng viên Thuonggiaonline.vn 0986999305.

Nguyễn Bảo Ngọc

Có thể bạn quan tâm