Với một gia đình nhỏ, 5 - 6 triệu đồng mỗi tháng có đủ để trang trải cuộc sống? Câu trả lời có lẽ phụ thuộc nhiều vào cách mỗi nhà cân đối và quản lý chi tiêu. Có gia đình chọn cách tận dụng thực phẩm sẵn có, nấu ăn tại nhà, hạn chế mua sắm và chỉ chi cho những thứ thực sự cần thiết.
Với một gia đình có hai vợ chồng và hai con, cách tiết kiệm ấy được bắt đầu từ những điều rất nhỏ, ngay trong căn bếp và những sinh hoạt thường ngày.
SỐNG VỚI 5 - 6 TRIỆU ĐỒNG MỖI THÁNG
Có thể chi tiêu mức 5 - 6 triệu đồng/tháng cho một gia đình nhỏ được không?
Theo mình là hoàn toàn có thể nhé, tuy nhiên cũng tùy điều kiện hoàn cảnh, điều kiện tự nhiên của từng nhà và tùy vào cách quản lý chi tiêu của người nội trợ trong gia đình.
Với gia đình mình, về phần chi tiêu cho ăn uống là khoản cần thiết nhất. Mình chỉ chi tiêu trong mức 2 - 3 triệu đồng/tháng. Ăn sáng thì hoàn toàn tại nhà thôi, các bữa trưa và tối mình căn thức ăn sao cho vừa đủ, qua một thời gian mình sẽ căn được điều này. Vì thế tủ lạnh nhà mình tuy nhỏ nhiều khi không có đồ ở bên trong.
Có bữa có thể lên đến 100.000 – 200.000 đồng nhưng có khi chỉ có khoảng 30.000 – 40.000 đồng với 3 lạng cá bống chiên giòn cùng nước rau muống luộc và bát muối lạc cũng rất đưa cơm rồi. Mình ví dụ là các bữa cơm như vậy. Quan trọng nhà mình không có nghiện hải sản nên đỡ bao nhiêu là tiền đấy.
Về phần gạo nước và rau quả, cơ bản là mình có thể tự túc được. Hoa quả quê mình theo mùa cũng tương đối rẻ và ngon như nhãn, vải, chuối, thanh long, ổi… nhiều lắm. Vườn nhà mình và ông bà nội thì rộng lắm và đủ cả.
Về phần gas, điện sinh hoạt, một tháng nhà mình hết tầm một bình gas dao động khoảng 300.000 – 350.000 đồng. Tiền điện thì tháng cao điểm mới ở mức 1,5 triệu đồng thôi, còn trung bình thì khoảng 800.000 - 1 triệu đồng.
Nhà mình cũng có 2 điều hòa, tuy nhiên mình chủ yếu bật buổi trưa và tối khi ngủ. Phòng vợ chồng ở tầng 1 mát hơn, cộng thêm xung quanh nhà mình có rất nhiều cây xanh tán to nên khá là mát, có hôm không nóng lắm mình bật khoảng 2 - 3 tiếng cho phòng mát rồi mở cửa sổ và dùng quạt cũng dễ chịu để ngủ rồi.
Nhà mình hai bạn không học thêm nhiều, chủ yếu có bạn lớn thì học thêm ở trường nên tiền học ít lắm, học theo lớp tại trường chỉ 15.000 đồng/buổi và thu vào đầu năm theo tiền học. Đồng thời, một môn chính con học đồng đội nên không cần đi học thêm nữa. Chỉ đến năm nay hai bạn gần cuối cấp mình mới bắt đầu cho đi học thêm thôi.
Nhà mình sống theo kiểu thuận tự nhiên, không lạm dụng thuốc nhiều nên tiền thuốc men cũng gần như bằng không cả tháng. Trộm vía các bạn cũng thương bố mẹ nên cả năm nay chả viên thuốc nào, có đợt vừa rồi đi biển về lây cúm mọi người nên hai mẹ con hết khoảng 150.000 đồng tiền thuốc.
Mỹ phẩm cho bản thân mình chỉ gồm sữa rửa mặt, tẩy trang và tẩy da chết, không chống nắng với kem dưỡng gì ạ, quần áo mua theo kiểu săn sale, mùa đông mua cho mùa hè và mùa hè lại đặt đồ mùa đông. Chỉ mua cho phù hợp với bản thân tối giản chứ không theo xu hướng và thời trang. Mình áp dụng cho cả gia đình luôn.
Tiền sữa bỉm, nước giặt, giấy vệ sinh và chi tiêu lặt vặt đồ ăn uống cho con sẽ dao động trong khoảng 1 - 2 triệu đồng nữa ạ.
Còn tiền gì nữa nhỉ, giao lưu, thăm hỏi ốm đau, cỗ bàn thì với nhà mình chồng đi thì chồng bỏ tiền, vợ đi thì vợ bỏ tiền. Cũng không hết bao nhiêu đâu ạ, tháng nọ bù tháng kia cũng chỉ ở mức 500.000 đồng có hợp lý không ạ? Với nhà mình cơ bản là như vậy thôi.
NGƯỜI ĐỒNG TÌNH, NGƯỜI CÒN HOÀI NGHI
Dưới phần bình luận, có người đồng tình với cách liệu cơm gắp mắm, đồng thời chia sẻ thêm những mẹo nhỏ để giảm bớt tiền mua sắm trong gia đình.
“Giống nhà mình, liệu cơm gắp mắm, mua đồ có kèm khuyến mãi, săn sale giảm giá, mua đồ pass hay thanh lý”.
Với một số người, tiết kiệm không hẳn là lựa chọn, mà dần trở thành thói quen khi thu nhập chỉ cho phép chi tiêu trong một giới hạn nhất định.
“Nhà mình cũng chỉ chi tiêu vậy. Thật ra muốn tiêu hơn cũng không có nên thành ra rèn được tính tiết kiệm một chút”.
Một ý kiến khác lại nhìn việc cân đối từng khoản dưới góc độ lâu dài, cho rằng cuộc sống vẫn cần một khoản dự phòng cho những lúc sức khỏe không tốt hoặc có việc bất ngờ:
“Nhà mình cũng tiêu như vậy. Có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Tiết kiệm là quốc sách, lúc khỏe còn lo lúc ốm đau. Có nhiều người tiêu pha bạt mạng, ăn mặc mua sắm lồng lộn nhưng có nợ không trả”.
Tuy nhiên, mức chi 5 triệu đồng mỗi tháng lại không phù hợp với tất cả mọi gia đình. Một người ở Hà Nội cho rằng chỉ riêng những khoản sinh hoạt thiết yếu cũng đã có thể ngốn gần hết số tiền này.
“Tính mình cũng hay thích mua hoa quả, đồ ăn vặt linh tinh, thức ăn nên cũng tốn. Mình thấy riêng tiền ăn sáng, thức ăn, hoa quả, tiền gas, gạo, mỹ phẩm... thì 5 triệu đồng/tháng với mình không đủ.
Tiền điện, nước, tiền học, bảo hiểm nhân thọ thì phải mất hơn chục triệu một tháng nữa. Công nhận chi tiêu ở Hà Nội bây giờ tốn tiền thật. Một gia đình nhỏ bây giờ mỗi nhà tiết kiệm chắc cũng phải hết mười mấy triệu mỗi tháng”.
Ở một góc nhìn khác, một bình luận của người lớn tuổi cho biết gia đình mình vẫn duy trì cuộc sống giản dị, tận dụng những gì có sẵn để giảm áp lực chi tiêu hàng ngày.
“Các bạn còn trẻ mà giỏi thật. Tôi lớn tuổi rồi giờ cũng thấy giống các bạn vậy, bình đạm an ổn sống qua ngày, không cao vọng nên không cần lo lắng. Sáng ăn ở nhà, uống trà nghe nhạc ngắm hoa, thức ăn nấu sáng sớm bằng bếp củi ăn cả buổi trưa, chiều tính tiếp. Thức ăn đồ vặt mua chợ đầu mối 10 ngày một lần, rau mua hàng ngày hoặc hái vườn. Nhà 4 người lớn 2 trẻ bán trú 5 triệu đồng/tháng thấy bình thường”.
Trong khi đó, cũng có ý kiến đặt dấu hỏi về mức 5 - 6 triệu đồng, cho rằng mức này chưa thực sự bao quát hết các khoản chi tiêu của gia đình đã nêu.
“Ảo ghê, 500.000 đồng quan hệ, 1,5 triệu đồng tiền điện, 3 triệu đồng tiền ăn muốn hết 5 triệu đồng rồi. Đi học trường công ít nhất cũng 1 triệu đồng/đứa, còn xăng xe điện thoại, Internet, tiền giấy với đồ các kiểu, 5 – 6 triệu đồng đủ được cũng tài”.
Giải đáp thắc mắc trên, một bình luận khác cho rằng mức tiền trên chỉ tính những khoản người vợ chi. Mức chi thấp có thể đạt được khi gia đình tận dụng được nguồn thực phẩm sẵn có và mỗi người tự đảm nhận một phần chi phí.
“Đó là chị ấy chỉ tính phần chị ấy mua, còn phần chồng và ông bà mua không tính. Nhà tôi tháng chỉ hết tầm 5 triệu đồng. Cá, tôm, mực hàng xóm cho, gà và rau trong vườn. Gạo 500.000 đồng, sữa 1 triệu đồng, xăng xe và mắm muối 1 triệu đồng. Điện nước, trái cây, bánh 1 triệu đồng. Thịt heo, bò 500.000 đồng, còn 1 triệu đồng trừ hao. Những thứ chồng tôi mua thì tôi không trả tiền nên không tốn”.