Hi hữu: Citigroup "trả nợ nhầm" cho chủ nợ của Revlon

Citigroup đã đệ đơn kiện Brigade Capital Managerment LP vì không chịu hoàn trả lại số tiền nợ bị chuyển khoản nhầm.
Hi hữu: Citigroup "trả nợ nhầm" cho chủ nợ của Revlon

Sự việc “dở khóc dở cười” đã diễn ra vào cuối tuần trước khi CitiBank “vô tình” hoàn trả một khoản vay lên tới gần 900 triệu USD của công ty mỹ phẩm đa quốc gia Revlon cho các chủ nợ sau khi các bên cho vay kiện Revlon vì cho rằng các chiến thuật tái cơ cấu mới đưa ra là chưa thích hợp. Nhưng đáng tiếc, việc hoàn trả này hoàn toàn là một nhầm lẫn từ phía Citi. 

“Khi Citibank phát hiện ra nhầm lẫn của mình, chúng tôi đã ngay lập tức yêu cầu người nhận phải hoàn trả lại số tiền đó,” ngân hàng cho biết trong đơn kiện lên Toà án Quận phía Nam New York. Hiện tại, CitiBank mới chỉ đòi lại được khoảng 50% số tiền chuyển nhầm.

Citi nhấn mạnh, Brigade đã từ chối trả lại phần của mình và thay vào đó, đã “biển thủ” khoảng 175 triệu USD để sử dụng. 

Ngân hàng hiện đang phải liên hệ với các cơ quan giám sát nhà nước bao gồm Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ và Cục Dự trữ Liên bang về tình hình hiện tại, Bloomberg News đưa tin. 

Citibank đã nhanh chóng phát hiện ra lỗi thanh toán của mình và thực hiện các bước để thu hồi tiền cho Revlon, ngân hàng cho biết trong một tuyên bố gửi qua email. 

Brigade đã không lập tức trả lời cho yêu cầu bình luận. 

Nguồn: Reuters

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

AI khiến hơn 50.000 lao động mất việc trong năm 2025

AI khiến hơn 50.000 lao động mất việc trong năm 2025

Sa thải nhân sự đã trở thành một vấn đề nổi cộm của thị trường lao động năm 2025, khi loạt tập đoàn lớn nhất thế giới công bố cắt giảm hàng nghìn việc làm, với nguyên nhân được cho là đến từ trí tuệ nhân tạo (AI)…

Fed cắt lãi suất lần thứ ba, chia rẽ nội bộ lên cao

Fed cắt lãi suất lần thứ ba, chia rẽ nội bộ lên cao

Quyết định giảm 0,25 điểm phần trăm của Fed phản ánh sự chia rẽ sâu sắc giữa các thành viên về ưu tiên kiềm chế lạm phát hay hỗ trợ thị trường lao động, trong bối cảnh triển vọng nới lỏng tiếp theo ngày càng mờ nhạt…