Mỹ tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh cao cấp Al-Qaeda ở Idlib của Syria

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã xác nhận, ngày 20/9, một máy bay không người lái (UAV) Mỹ tấn công tiêu diệt Salim Abu-Ahmad - thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda - trong vùng Greater Idlib của Syria.

Thiếu tướng John Rigsbee, phát ngôn viên CENTCOM, trả lời phỏng vấn Military Times cho biết, Abu-Ahmad chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tài trợ và phê duyệt các cuộc tấn công trong vùng Trung Đông của al-Qaeda.

“Không có dấu hiệu nào về thương vong dân sự từ cuộc tấn công. Cuộc tấn công này là sự tiếp tục những hoạt động của Mỹ nhằm làm suy giảm các mạng lưới khủng bố quốc tế, tấn công các thủ lĩnh khủng bố đang tìm cách tấn công Mỹ cũng như các lợi ích của Mỹ và các đồng minh nước ngoài ” - Military Times dẫn lời tướng Rigsbee cho biết, trong bản tin ngày 1/10.

Thủ lĩnh cấp cao al-Qaeda Salim Abu-Ahmad, bị UAV Mỹ tiêu diệt ở Idlib.

Mỹ tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh cao cấp Al-Qaeda ở Idlib của Syria ảnh 3

Mỹ tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh cao cấp Al-Qaeda ở Idlib của Syria ảnh 4

UAV tiến hành cuộc tấn công vào một chiếc ô tô trên tuyến đường phụ giữa thành phố Idlib và thị trấn Binnish. Abu-Ahmad bị tiêu diệt và thiệt mạng trong xe.

Đây là cuộc tấn công bằng UAV đầu tiên của Mỹ trên địa phận Greater Idlib của Syria kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức ngày 20/1.

Năm 2021, các UAV của Mỹ tiến hành nhiều cuộc tấn công, tiêu diệt một số thủ lĩnh cấp cao al-Qaeda tại Idlib.

Abu-Ahmad không phải là thành viên của tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, al-Qaeda Syria), lực lượng khủng bố đang thống trị trên thực tế Greater Idlib.

Các thủ lĩnh của nhóm khủng bố, trong đó có Abu Mohamad al-Julani khét tiếng hiện nằm danh sách bị truy nã gắt gao nhất, nhưng chưa từng bị không quân Mỹ tấn công.

Các nhà bình luận quân sự và truyền thông đối lập Syria khẳng định, Mỹ chủ yếu tấn công tiêu diệt các đối thủ chính của HTS trong hàng ngũ của tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda, đang hoạt động ở Greater Idlib. Đó là những tay súng thánh chiến nổi tiếng của nhóm Đảng Hồi giáo Turkestan hoặc nhóm Kavkaz, liên minh chặt chẽ với HTS chưa bao giờ là mục tiêu của quân đội Mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Fed bị “trói tay” khi chính phủ Mỹ đóng cửa

Fed bị “trói tay” khi chính phủ Mỹ đóng cửa

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang phải đối mặt với bài toán hóc búa khi chính phủ đóng cửa khiến nguồn dữ liệu kinh tế bị gián đoạn, trong lúc thị trường lao động yếu đi, lạm phát vẫn cao và nhiều thách thức từ khủng hoảng nhà ở đến tác động của trí tuệ nhân tạo tiếp tục đè nặng lên nền kinh tế…

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung thất bại vì thiếu trung gian "đủ sức nặng"

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung thất bại: Vì đâu nên nỗi?

Ngày 1/11 là thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế nhập khẩu bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc, ngày 10/11 thỏa thuận đình chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng sẽ hết hạn. Nhưng tới thời điểm này, tất cả các đàm phán giữa hai bên đều đang bế tắc, nguyên nhân do đâu?

Hàng hiệu secondhand ăn nên làm ra

Hàng hiệu secondhand ăn nên làm ra

Thị trường hàng hiệu secondhand hiện đang mở rộng và tăng trưởng với tốc độ chưa từng có, chính vì vậy mà các nền tảng kinh doanh phải chủ động đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ xác thực để chống lại làn sóng hàng “siêu giả”…

Kinh tế thế giới bước vào trạng thái “bình thường mới” giữa hàng loạt bất ổn thương mại toàn cầu

Kinh tế thế giới bước vào trạng thái “bình thường mới” giữa hàng loạt bất ổn thương mại toàn cầu

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tiếp tục phủ bóng lên bức tranh kinh tế toàn cầu khi các lãnh đạo tài chính quốc tế cảnh báo về trạng thái "bình thường mới” đang hình thành với bất ổn, căng thẳng thương mại và rủi ro khí hậu trở thành yếu tố thường trực chi phối triển vọng tăng trưởng…

Tỷ phú Bernard Arnault

Cú “lội ngược dòng” ngoạn mục của tỷ phú Bernard Arnault

Khối tài sản của “ông trùm” hàng xa xỉ Bernard Arnault đã tăng vọt gần 20 tỷ USD chỉ sau một đêm nhờ kết quả kinh doanh khả quan của tập đoàn LVMH, giúp ông vượt qua cựu CEO Microsoft Steve Ballmer để trở thành người giàu thứ bảy thế giới…