TT Donald Trump buông lời “đe doạ” nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ

TT Hoa Kỳ Donald Trump vào thứ Hai (7/10) đã có những lời đe doạ gay gắt đối người đồng minh NATO Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này đưa cuộc tấn công quân sự vào Syria đi quá xa.

TT Donald Trump cho biết ông sẽ “huỷ diệt hoàn toàn và xoá sổ nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ” nếu các hành động tại Syria của nước này vượt quá giới hạn ngay sau khi ông quyết định rút 50 đội đặc nhiệm Mỹ khỏi vùng đông bắc Syria.

Việc Hoa Kỳ rút quân sẽ khiến các lực lượng do người Kurd lãnh đạo ở Syria - liên minh với Washington - sẽ rơi vào vị trí yếu thế, dễ bị tấn công hơn trong kế hoạch của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Những lời lẽ gay gắt của TT Trump dường như có mục đích nhằm xoa dịu các nhà phê bình, những người cáo buộc ông “bỏ rơi” người Kurd tại Syria khi mà Hoa Kỳ rút quân. Chính quyết rút quân của TT Trump đã nhận nhiều sự chỉ trích từ Đảng Dân chủ và một số lời khiển trách hiếm hoi từ nhiều thành viên Đảng Cộng Hoà trong Quốc hội, bao gồm cả Lãnh đạo Thượng viện Mitch McConnell.

Như tôi đã nói trước đây, nếu Thổ Nhĩ Kỳ làm bất cứ điều gì mà tôi, với trí tuệ tuyệt vời và không gì sánh được, coi là vượt qua giới hạn, thì tôi sẽ hoàn toàn phá huỷ và xoá sổ nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ (như tôi đã làm trước đây!)”, TT Trump đăng trên Twitter.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trên Twitter rằng việc chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự (có thể) vào vùng đông bắc Syria đã được hoàn thành.

Quan chức chính quyền TT Donald Trump thông báo cho các phóng viên về một cuộc gọi hội nghị, cho biết 50 đội đặc nhiệm Hoa Kỳ nằm trong khu vực mà Thổ Nhĩ Kỳ nhắm mục tiêu sẽ được triển khai hoạt động ở những nơi khác tại Syria - “để họ [đội đặc nhiệm] sẽ không bị mắc kẹt giữa hai làn đạn”. Hoa Kỳ hiện có khoảng 1000 quân tại Syria. TT Donald Trump cũng cho biết trong cuộc điện thoại, ông đã nói với TT Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan về việc nền kinh tế nước này sẽ phải chịu trừng phạt nếu họ hành động theo một cách không nhân văn tại Syria.

Đưa ra lý do của mình cho việc tái bố trí quân đội. TT Trump nói rằng mục tiêu cuối cùng của ông là thực hiện lời hứa chiến dịch đưa quân đội về nước. “Chúng tôi như một lực lượng cảnh sát ở đó vậy. Chúng tôi không chiến đấu. Chúng tôi cũng không làm chính trị.”

Nguồn: Reuters

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Fed cắt lãi suất lần thứ ba, chia rẽ nội bộ lên cao

Fed cắt lãi suất lần thứ ba, chia rẽ nội bộ lên cao

Quyết định giảm 0,25 điểm phần trăm của Fed phản ánh sự chia rẽ sâu sắc giữa các thành viên về ưu tiên kiềm chế lạm phát hay hỗ trợ thị trường lao động, trong bối cảnh triển vọng nới lỏng tiếp theo ngày càng mờ nhạt…

Casio và chiếc máy tính không bao giờ… sai

Casio và chiếc máy tính không bao giờ… sai

Dù AI ngày càng thông minh và phổ biến, máy tính bỏ túi của Casio vẫn bán hàng chục triệu chiếc mỗi năm nhờ độ bền, giá rẻ và khả năng hoạt động ở mọi điều kiện…

Thương vụ làm rung chuyển Hollywood

Thương vụ làm rung chuyển Hollywood

Thỏa thuận lịch sử giữa Netflix và Warner Bros. Discovery không chỉ tái định hình ngành giải trí toàn cầu mà còn khiến giới điện ảnh lo ngại trước nguy cơ thay đổi mô hình phát hành phim…

Với những gì đã và đang thể hiện, Jared Kushner giống như một ông vua không ngai trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump

"Ông vua không ngai" trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump

Không giữ bất kỳ chức vụ chính thức nào trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Nhưng nhân vật này có những mối quan hệ tốt, được ông Trump tin tưởng và đang cho thấy tầm ảnh hưởng của mình trong các vấn đề đối ngoại đầy khó khăn...

“Kim loại của quỷ” tăng giá kỷ lục

“Kim loại của quỷ” tăng giá kỷ lục

Giá bạc đã lập nhiều kỷ lục mới trong năm 2025, tăng tới 71% giữa bối cảnh nguồn cung toàn cầu suy giảm, nhu cầu từ Ấn Độ bùng nổ và các ngành công nghiệp từ xe điện, pin đến năng lượng mặt trời đẩy mạnh tiêu thụ…