Hỗn loạn trên không phận Idlib, không quân Syria mất 2 máy bay chiến đấu

Ngày 01/03/2020, các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ và mạng xã hội tuyên bố, lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn bắn hạ một máy bay của Quân đội Syria đang ném bom Saraqib ở phía đông Idlib.

Một số nguồn tin ủng hộ Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, al-Qaeda) tuyên bố rằng, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một chiếc Su-24 của Nga. Nhưng Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ tuyên bố này. 

Video do lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, chiếc 'máy bay chiến đấu' bị bắn rơi là một chiếc máy bay không người lái cờ hiệu Không quân Thổ Nhĩ Kỳ. Chiếc UCAV bị bắn hạ là loại Anka.

Dựa trên sự vui mừng của các phần tử thánh chiến, có thể chính các tay súng này đã bắn hạ UCAV Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng phòng không Syria cũng tuyên bố bắn hạ chiếc UCAV này, nhưng khả năng thấp hơn rất nhiều.

Chiếc máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ rơi trên không phận Idlib. Video truyền thông Twitter

Thực tế quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp cho các nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến rất nhiều tên lửa phòng không MANPAD, do không có khả năng phân biệt địch ta, các tay súng khủng bố có thể đã bắn hạ chính UCAV Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng ngày 01.03.2020, theo hãng thông tấn nhà nước SANA, lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn bắn hạ 2 máy bay chiến đấu Syria trên không phận tỉnh Idlib. Các phi công nhảy dù an toàn và rơi xuống khu vực do quân đội Syria kiểm soát.

Máy bay chiến đấu của quân đội Syria bị bắn rơi ở Idlib. Video truyền thống mạng Twitter

SANA dẫn nguồn tin quân sự cho biết, lực lượng phòng không quân đội Syria quyết định đóng không phận Idlib, mọi phương tiện bay không có thông báo đều được coi là thù địch. Nhưng những sự cố diễn ra liên tiếp cho thấy, các lực lượng vũ trang Syria có kỹ năng tác chiến rất kém và tâm lý hiện đang rối loạn và suy sụp.

Thực tế này cho thấy, các đơn vị quân đội Syria đang đối mặt với những tổn thất rất lớn và chưa sẵn sàng để chiến đấu với một lực lượng quân sự mạnh hơn nhiều lần như Thổ Nhĩ Kỳ.

Có thể bạn quan tâm

Lửa chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã lan đến Phố Tàu New York

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Lửa lan tới "Phố Tàu" New York

Tuần trước, một gói bánh gạo tại cửa hàng tạp hóa Sun Vin trên phố Mulberry ở khu phố Tàu của New York có giá 4,99 USD. Nhưng sự leo thang của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã khiến các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đắt đỏ hơn nhiều. Hiện tại, loại bánh quy này có mức giá mới: 6,99 USD...

Chiến tranh thương mại lan rộng sang TikTok

Chiến tranh thương mại lan rộng sang TikTok

Các nhà sáng tạo nội dung Trung Quốc, tự xưng là đơn vị sản xuất cho hàng loạt thương hiệu xa xỉ, đã nhanh chóng tạo nên một làn sóng “trả đũa” trên TikTok khi chào bán các sản phẩm “dupe” giá rẻ như một phản ứng trước thuế quan của Mỹ đối với quốc gia này…

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Tới lượt Trung Quốc "ra tay"

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung: Tới lượt Trung Quốc "ra tay"

Từ Apple và Boeing đến Nike và Starbucks và cả Tesla đều đang trở thành nạn nhân trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung khi Trung Quốc có những quyết định cứng rắn với hoạt động của các ông lớn này tại thị trường quan trọng nhất của họ...