Mỹ đóng băng hàng tỷ USD dự trữ ở Afghanistan, ngăn chặn Taliban rút tiền

Sau khi thất bại trước Taliban ở Afghanistan, chính quyền Biden thực hiện đòn trả thù quen thuộc - đóng băng các khoản dự trữ của chính phủ Afghanistan trong các ngân hàng của Mỹ và phương Tây.

Washington Post dẫn hai nguồn tin trong giới tài chính ngân hàng, cho biết chính quyền Joe Bidan quyết định chặn Taliban tiếp cận nhiều tỷ USD của Afghanistan đang được giữ trong các tổ chức tài chính của Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và các quan chức trong Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính quyết định phong tỏa toàn bộ các tài khoản liên quan đến chính quyền Afghanistan. Bộ Ngoại giao Mỹ đã tham gia vào những cuộc thảo luận vào cuối tuần này, các quan chức Nhà Trắng cũng theo dõi tiến trình thực hiện.

Một quan chức chính quyền trong một tuyên bố cho biết: "Bất kỳ tài sản nào của Ngân hàng Trung ương mà chính phủ Afghanistan có ở Mỹ sẽ không được cung cấp cho Taliban". Các quan chức đã trả lời phỏng vấn Washington Post với điều kiện giấu tên do chính sách của chính phủ Mỹ chưa được công khai.

Tính đến tháng 4, ngân hàng trung ương Afghanistan nắm giữ tài sản dự trữ trị giá 9,4 tỷ USD, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế - khoảng 1/3 thu nhập kinh tế hàng năm của đất nước này. Theo Washington Post, phần lớn được tổ chức nước ngoài cung cấp, hàng tỷ USD trong số đó là do Mỹ cung cấp theo nhiều chính sách khác nhau.

Theo các nguồn tin, quyết định đóng băng các tài khoản của Ngân hàng trung ương Afghanistan có hiệu lực ngày 15/8. Khi tình hình xấu đi nhanh chóng, thống đốc Ngân hàng Trung ương Afghanistan Ajmal Ahmady trên tài khoản Twitter của mình đã viết, họ được thông báo rằng họ sẽ không nhận được thêm bất kỳ khoản tiền USD nào nữa.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Afghanistan tuyên bố không nhận thêm được bất cứ gói tài chính nào nữa.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Afghanistan tuyên bố không nhận thêm được bất cứ gói tài chính nào nữa. 

Tờ Washington Post lưu ý, Afghanistan đã là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, phụ thuộc gần như hoàn toàn vào viện trợ của Mỹ. Chính quyền Biden phải ra những quyết định khó khăn để quản lý các lệnh trừng phạt, hiện đang có hiệu lực với Taliban trên toàn thế giới, đồng thời giải quyết việc cung cấp viện trợ nhân đạo (có mục đích) cho người dân Afghanistan đang gặp khó khăn.

Theo chuyên gia tài chính Adam M. Smith, từng phục vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia và là cố vấn cấp cao của Giám đốc Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Ngân khố trong giai đoạn chính quyền Obama, chính quyền Biden không cần bất kỳ thẩm quyền mới nào mà các cơ quan luật pháp cho phép để đóng băng các khoản của chính phủ Afghanistan. Lý do vì Taliban đang chịu trừng phạt theo lệnh hành pháp được phê duyệt sau vụ tấn công ngày 11/9/2001.

Mỹ thường viện trợ khoảng 3 tỷ USD mỗi năm để hỗ trợ phát triển quân đội Afghanistan, gói viện trợ này chỉ có thể được thực hiện nếu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ “xác nhận với Quốc hội rằng, các lực lượng Afghanistan nằm dưới quyền kiểm soát của một chính phủ dân sự, cam kết bảo vệ nhân quyền và quyền của phụ nữ”,

Khoản viện trợ này sẽ bị chấm dứt cùng với những khoản tiền viện trợ nhỏ hơn, như 20 triệu USD hàng năm để tuyển dụng phụ nữ cho Lực lượng An ninh Quốc gia Afghanistan .

John Sopko, tổng thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters đầu năm cho biết, khoảng 80% ngân sách của Afghanistan được tài trợ bởi Mỹ và các nhà tài trợ quốc tế khác, đồng minh của Mỹ.

Phát ngôn viên Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng từ chối bình luận về tình trạng tài trợ được Quốc hội phê duyệt cho Afghanistan trong năm 2021 và trước đó.

Ian Bremmer, chủ tịch và người sáng lập công ty tư vấn Eurasia Group cho biết: “Tất nhiên, quyết định ngăn chặn nguồn tài chính cho nền kinh tế Afghanistan, bao gồm cả việc đóng băng các tài sản, đang được lưu trữ tại Mỹ rất nguy hiểm. Điều đó sẽ dẫn đến sự gia tăng của người tị nạn, mà trong đó có rất nhiều kẻ theo chủ nghĩa cực đoan. Nhưng mặt khác, người dân Afghanistan sẽ không thể kiểm soát đất nước này trong một thời gian rất dài. Tôi không muốn thấy chúng ta chi tiền cho Taliban” - theo Washington Post.

Tài khoản Twitter của Liên Hiệp Quốc về tái thiết Afghanistan thông báo về tình trạng hỗ trợ nhân đạo cho quốc gia này.
Tài khoản Twitter của Liên Hiệp Quốc về tái thiết Afghanistan thông báo về tình trạng hỗ trợ nhân đạo cho quốc gia này. 

Theo Tổng thanh tra đặc biệt của Liên hợp quốc về Tái thiết Afghanistan, một nửa dân số của quốc gia này đã yêu cầu hỗ trợ nhân đạo trong năm 2021, gấp đôi so với năm 2020 và tăng gấp sáu lần so với bốn năm trước.

Có thể bạn quan tâm

Nền kinh tế thú cưng 3.0 tại Trung Quốc

Nền kinh tế thú cưng 3.0 tại Trung Quốc

Ngành công nghiệp thú cưng tại Trung Quốc đang bước vào giai đoạn 3.0 với sự bùng nổ của các dịch vụ cao cấp như chăm sóc sức khỏe, phụ kiện cá nhân hóa và trải nghiệm độc đáo…

Hermès vững vàng trước “sóng lớn”

Hermès vững vàng trước “sóng lớn”

Bất chấp bối cảnh thị trường đầy biến động, thương hiệu Pháp Hermès vẫn ghi nhận doanh thu quý 4/2024 tăng mạnh vượt dự báo và tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành xa xỉ….

Thuế quan có thể đẩy giá xe ô tô tại Mỹ lên cao

Thuế quan có thể đẩy giá xe ô tô tại Mỹ lên cao

Người tiêu dùng Mỹ có thể sẽ phải chi thêm hàng nghìn USD khi mua ô tô mới nếu kế hoạch áp thuế đối với Mexico và Canada của Tổng thống Mỹ Donald Trump được thực thi, theo dữ liệu từ ngân hàng Benchmark Co…

Gen Z Trung Quốc vung tiền cho “tiêu dùng cảm xúc”

Gen Z Trung Quốc vung tiền cho “tiêu dùng cảm xúc”

Người tiêu dùng trẻ tuổi Trung Quốc đang ngày càng ưa chuộng xu hướng mua sắm dựa trên cảm xúc, thúc đẩy một làn sóng chuyển dịch trong thái độ tiêu dùng và dự kiến sẽ sớm trở thành một điểm nóng đáng chú ý trong tương lai…

Doanh nghiệp đường Thái Lan “gặp hạn” tại Trung Quốc

Doanh nghiệp đường Thái Lan “gặp hạn” tại Trung Quốc

Trung Quốc đã tạm ngừng nhập khẩu siro đường và bột pha sẵn từ Thái Lan, khiến hàng hóa bị mắc kẹt tại các cảng biển và có nguy cơ gây ra thiệt hại lên tới 1 tỷ baht (khoảng 29,5 triệu USD) cho các doanh nghiệp xứ Chùa Vàng…