Gian nan đi tìm công lý của cô giáo vùng cao Quảng Bình

Sau loạt bài của Thương Gia về sự việc cô giáo Nguyễn Thị Thu Hường khiếu nại, tố cáo công ty TNHH Hà Vi cướp đất gia đình cô có sự chứng kiến của chính phường địa phương Xã Dân Hoá (Minh Hoá, Quảng B
Gian nan đi tìm công lý của cô giáo vùng cao Quảng Bình

Sau loạt bài của Thương Gia về sự việc cô giáo Nguyễn Thị Thu Hường khiếu nại, tố cáo công ty TNHH Hà Vi cướp đất gia đình cô có sự chứng kiến của chính phường địa phương Xã Dân Hoá (Minh Hoá, Quảng Bình) thì UBND tỉnh Quảng Bình đã thành lập đoàn Thanh tra xác minh sự việc nhưng đến nay giữa gia đình cô giáo Hường và đoàn Thanh tra chưa tìm được tiếng nói chung.

Khi nhận được đơn thư tố cáo của người dân và có quyết định thành lập đoàn Thanh tra thì trách nhiệm của Thanh tra tỉnh là tìm hiểu nội dung đơn thư để cùng lắng nghe sự việc từ hai bên, kết hợp nghiệp vụ để điều tra, xác minh đưa ra câu trả lời sớm nhất.

Gian nan đi tìm công lý của cô giáo vùng cao Quảng Bình ảnh 1 Gian nan đi tìm công lý của cô giáo vùng cao Quảng Bình ảnh 2

Ngày 21/6/2016 ông Nguyễn Xuân Quang (Phó Chủ tịch Tỉnh Quảng Bình) kí quyết định thành lập đoàn Thanh tra xác minh đơn khiếu nại của cô giáo Nguyễn Thị Thu Hường.

Ngày 24/6/2016 đoàn Thanh tra tỉnh Quảng Bình do ông Trần Xuân Cẩm làm trưởng đoàn có làm việc với gia đình cô giáo Nguyễn Thị Thu Hường về những đơn khiếu nại, tố cáo công ty TNHH Hà Vi cướp đất và hứa trong 45 ngày tính từ buổi làm việc sẽ có câu trả lời chính thức bằng văn bản nhưng tới hôm nay 27/8/2016 gia đình cô Hường vẫn chưa nhận được bất kì câu trả lời chính thức nào từ đoàn Thanh tra, thay vào đó ngày 20/8/2016 đích thân ông Trần Xuân Cẩm cùng một số người được giới thiệu nằm trong đoàn Thanh tra tới đòi cưa cây trên đất của cô Hường để giám định tuổi cây. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=t06jpjh-16o[/embed]

Đoàn Thanh tra do ông Trần Xuân Cẩm (Trưởng đoàn) và ông Lê Văn Lộc (Phó trưởng đoàn) cùng một số người tự nhân được đoàn Thanh tra thuê về cưa cây, xác minh độ tuổi và trả lời gia đình cô Hường ngay tại chổ.

Người giới thiệu là được đoàn Thanh tra thuê (đội mũ cối) trả lời cô Hường là đo vênh xong, chụp ảnh cây rồi cưa cây lấy mẫu và trả lời cho cô ngay tại chổ.

Gian nan đi tìm công lý của cô giáo vùng cao Quảng Bình ảnh 4

Ông Lê Văn Lộc (Phó đoàn Thanh tra) tại buổi làm việc ngày 20/8/2016.

Giám định tuổi cây để làm gì hay chỉ là động tác thừa? Trong đơn thư khiếu nại, tố cáo mà cô Hường gửi các cấp ban ngành có ghi rất rõ sự việc là, công ty TNHH Hà Vi tới cướp đất nhà cô Hường để khởi công dự án trạm dừng nghỉ, xăng dầu Hà Vi. Vấn đề ở đây là miếng đất đang có tranh chấp, chính miếng đất chứ không phải cây cối trên miếng đất ấy vậy mà đoàn Thanh tra không làm các bước khác để sớm có câu trả lời cho người dân, đằng này còn làm một động tác thừa như vậy, trong khí đó vụ việc công ty TNHH Hà Vi hành hung, đánh đập ông Minh (Người nhà cô giáo Hường) thì lại không thấy giám định thương tích để phục vụ công tác Thanh tra. Cũng như cây cối, hàng rào gia đình cô Hường bị công ty TNHH cho người phá rất nhiều lần cũng không thấy đoàn Thanh tra giám định thiệt hại, nếu là giám định tài sản phải có đầy đủ các ban ngành như Công an, ban tài chính, chính quyền địa phương... vậy mà buổi làm việc chỉ có 2 người thuộc đoàn Thanh Tra không có bất kì công văn giấy tờ gì gửi gia đình cô giáo Hường được biết. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=nGDkIbsFJNo[/embed]

Anh Minh (Người nhà cô giáo Hường) bị nhân viên công ty TNHH Hà Vi hành hung thì không thấy ý kiến xin giám định thương tích.

Gia đình cô Hường không hề yêu cầu bồi thường cây trên đất, cái gia đình cô mong muốn là miếng đất gia đình mình đừng ai tới nhận là của họ rồi tự ý giải phóng nữa mà thôi. Và cô Hường đề nghị đoàn Thanh tra làm việc về quyết định số 2408/QĐ – UBND ra ngày 31/8/2015, tại điều 1 có ghi “Thu hồi 8.006,1 mét vuông đất rừng trồng sản xuất do UBND xã Dân Hoá sử dụng (đã hoàn thành giải phóng mặt bằng) tại xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá theo kế hoạch sử dụng đất đã được về duyệt. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=h7tHJKYIP8k[/embed]

Theo ghi nhận của phóng viên thì đất ở đây chưa hề được giải phóng mặt bằng.

Mong ngóng từng ngày được chính quyền trả lại sự công bằng, trả lại miếng đất cho gia đình. Cô Hường trước đây là giáo viên mầm non xã Dân Hoá nhưng từ năm học 2016-2017 này cô được điều động, thuyên chuyển về công tác tại trường mầm non Trung Hoá, từ nhà tới trường cũng mất hơn 2 tiếng chạy xe máy với gần 60km đường đèo núi, hàng ngày ngoài lo lắng soạn giáo án để tới lớp cô còn sống trong sợ hãi, sợ khi mình đi dạy xa nhà có ai đó tới cướp đất, tới chặt cây của gia đình. Cô Hường tâm sự : “Từ cái ngày bị công ty Hà Vi cho người tới san lấp, giải phóng cây cối trên đất nhà tôi có sự chứng kiến của chính quyền xã Dân Hoá, ngày ngày tôi vác đơn đi cầu cứu khắp nơi nhưng trời cao quá. Chỉ mong công lý sớm được thi hành, miếng đất của gia đình tôi được chính quyền sớm trả lại để tôi an tâm công tác, chồng con không phải bỏ công việc rồi hàng ngày ngồi nhà coi, bảo vệ miếng đất không cho ai tới cướp hay phá cây, phận làm dân bị chiếm đất như tôi khổ lắm”. Rất mong chính quyền Tỉnh Quảng Bình, đoàn Thanh tra Tỉnh Quảng Bình sớm có kết luật để trả lại sự bình yên cho gia đình cô giáo Nguyễn Thị Thu Hường nơi vùng cao này. Thương Gia sẽ liên tục cập nhật diễn biến vụ việc.

Nguyễn Bảo Ngọc

Có thể bạn quan tâm