Kỳ 2: Bắc Ninh - Nghịch lý, cán bộ dựng người chết sống lại để cho đất

Như Thương gia điện tử đã đưa tin xung quanh việc Cán bộ HTX Duệ Đông, Thị Trấn Lim, huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh tự ý chuyển quyền sử dụng đất của gia đình ông Q, bà X sang cho người nhà.   Kỳ 1
Kỳ 2: Bắc Ninh - Nghịch lý, cán bộ dựng người chết sống lại để cho đất

Như Thương gia điện tử đã đưa tin xung quanh việc Cán bộ HTX Duệ Đông, Thị Trấn Lim, huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh tự ý chuyển quyền sử dụng đất của gia đình ông Q, bà X sang cho người nhà.

Ngay sau khi nhận được đơn thư phản ánh, Phóng viên cũng đã về địa phương tìm hiểu sự việc được biết, chuyện bà Hảo và một số cán bộ của HTX Duệ Đông có họ hàng với bà Nguyễn Thị Tiểu (người được HTX cho quyền sử dụng đất của gia đình nhà bà X, ông Q) là có thật. [caption id="attachment_2387" align="alignnone" width="720"]

Kỳ 2: Bắc Ninh - Nghịch lý, cán bộ dựng người chết sống lại để cho đất ảnh 1

Bà Hảo - cán bộ HTX thôn Duệ Đông có khả năng gọi người chết sống dậy để cho đất[/caption] Sau khi phát hiện về số liệu diện tích đất nông nghiệp được nhà nước giao sử dụng không đúng với thực tế, gia đình ông Q, bà X đã có phản ánh và yêu cầu HTX trả lại toàn bộ diện tích đất đã được HTX tự ý chuyển quyền sử dụng sang cho bà Nguyễn Thị Tiểu (gần 500m2). Nhưng HTX không lưu tâm và giải quyết cho gia đình ông Q, bà X. Theo phản ánh của bà X với Thương gia điện tử, vào thời gian (04/2016), sau khi phát hiện thấy sai sót về diện tích đất thuộc quyền sử dụng của gia đình. Chúng tôi đã làm việc trực tiếp với HTX thôn Duệ Đông để yêu cầu đối chiếu, nhưng không được. Bà Hảo (người phụ trách lập số liệu địa chính của thôn) nói rằng diện tích đất gia đình tôi thiếu vì gia đình tôi đã cho người khác (bà Nguyễn Thị Tiểu – PV). Ngày 30/06/2016, gia đình bà X có buổi làm việc với Ban Giám đốc HTX Duệ Đông gồm có ông Cơ, bí thư Đảng uỷ của thôn Duệ Đông, ông Lâm trưởng thôn Duệ Đông, bà Huấn - Giám đốc HTX Duệ đông, bà Hảo (cán bộ phụ trách địa chính thôn) cùng toàn thể cán bộ HTX Duệ Đông. Sau khi gay gắt yêu cầu đối chiếu sổ sách, gia đình bà X, ông Q chỉ được xem được sổ địa chính của thôn vào các năm 1999 và 2006. [caption id="attachment_2386" align="alignnone" width="948"]

Kỳ 2: Bắc Ninh - Nghịch lý, cán bộ dựng người chết sống lại để cho đất ảnh 2

Bìa cuốn sổ địa chính năm 1999[/caption] Như vậy, gia đình bà X, ông Q chỉ được xem sổ địa chính của năm 1999 và năm 2006, đó là thời điểm gia đình họ đã bị mất quyền sử dụng 120m2 đất rau màu, 371,2m2 đất trồng lúa. Khi gia đình bà X, ông Q yêu cầu cho đối chiếu sổ địa chính gốc của thôn 1985, bà Huấn (Giám đốc HTX) đã không cung cấp giấy tờ để đối chiếu, cũng như giấy tờ chứng minh việc cho tặng đất cho bà Tiểu có theo đúng quy định của pháp luật không? Lúc này Bà Hảo giải thích “Bà Tiểu (hiện nay bà Tiểu đã mất) đến gặp bà Hảo nói rằng diện tích đất này đã được gia đình bà X cho bà Tiểu, sau khi nghe bà Tiểu trình bày một phía như vậy thì Bà Hảo và các cán bộ HTX đã tự ý lập sổ sách để chuyển quyền sử dụng đất sang cho bà Tiểu mà không có bất kỳ văn bản cho tặng, chuyển nhượng nào. Trong khi bà Hảo và các cán bộ liên quan của HTX, UBND xã thị trấn Lim hoàn thiện các thủ tục này, gia đình bà X không hề hay biết, sự việc chỉ vỡ lở khi nhà nước có quyết định thu hồi đất và cần hoàn thiện lại giấy tờ để cấp lại GCNQSDĐ. Như vậy, hai lần bị HTX Duệ Đông, xã Vân Tương (nay Thị trấn Lim), huyện Tiên Du, Bắc Ninh đã tự ý làm hồ sơ "khống" để chuyển quyền sử dụng đất sang cho người nhà (bà Nguyễn Thị Tiểu) của một số cán bộ HTX Duệ Đông vào các 2 thời điểm: Năm 1999 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số số 02574QSDĐ/115/1999/QĐ-CT cấp ngày 27/10/1999 với tổng diện tích là 1.660m2, thiếu 120m2 đất rau màu. Khi gia đình bà X yêu cầu giấy tờ chứng minh thì bà Hảo vẫn một mực nói rằng đất này đã bà đã được thông báo là bà Tiểu đã được bà Tám (bà nội của ông Q, bà Xuân) cho. Vào năm 2005, HTX Duệ Đông tiếp tục tự ý làm thủ tục chuyển quyền sử dụng 371,2m2 của gia đình bà X, ông Q cho bà Nguyễn Thị Tiểu. Khi được yêu cầu cung cấp giấy tời chứng minh sang nhượng quyền sử dụng đất này có đúng quy định pháp luật hay không?, Bà Hảo cũng vẫn với giọng điệu "đất này đã được bà Tám cho bà Tiểu". Nhưng vào thời điểm năm 2005, bà Tám đã mất rất lâu (khoảng năm 1996), không lẽ bà Tám có thể "sống dậy" để nói với bà Hảo gia đình bà Tám đồng ý  chuyển quyền sử dụng đất của bà Tám cho bà Tiểu và yêu cầu cán bộ HTX Duệ Đông làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Liệu người đã chết có thể làm được điều này không? Một điểm đáng lưu ý nữa, năm 1999, Huyện Tiên Du đã cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Q.S (bố đẻ của ông Q, bà X), và ông S cũng đã mất vào năm 2.000. Vậy làm thế nào mà cán bộ HTX Duệ Đông có thể tự ý lập hồ sơ cắt đất của gia đình bà X, ông Q cho bà Tiểu năm 2005 được? Trong khi đó quyền thừa kế hợp pháp quyền sử dụng đất này là của ông Q, bà X. Việc cán bộ HTX hai lần khai khống hồ sơ, cũng như chính quyền xã Vân Tương (nay thị trấn Lim) và UBND huyên Tiên Du tự ý chuyển quyền sử dụng đất cho người khác mà không tuân thủ theo quy định của luật đất đai là hành vi vi phạm pháp luật. Sau khi được người dân, xã viên của HTX, yêu cầu trả lại số diện tích thuộc quyền sử dụng của gia đình, nhưng thêm một lần nữa lãnh đạo HTX Duệ Đông đã làm ngơ, cố tình vi phạm pháp luật để làm khống hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất sang cho người khác. Đây là hành vi có chủ ý, gây hậu quả nghiêm trọng. Liệu có hay không lợi ích nhóm? Lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản của người khác cho người thân? Thương gia điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này!

Nhất Phong

Có thể bạn quan tâm