Các hãng truyền thông hàng đầu thế giới lần lượt rời khỏi Hồng Kông

Việc các hãng truyền thông quốc tế rời đi là dấu hiệu cho thấy Hồng Kông đang dần mất đi vị trí như một trung tâm tài chính, thông tin của châu Á.
Các hãng truyền thông hàng đầu thế giới lần lượt rời khỏi Hồng Kông

Mới đây, Tạp chí The New York Times là đơn vị truyền thông nước ngoài tiếp theo tuyên bố sẽ chuyển văn phòng châu Á của mình ra khỏi Hồng Kông. Tạp chí cho biết, các phóng viên của họ đã phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn để duy trì được giấy phép làm việc và trước mắt tạp chí sẽ chuyển đội ngũ phóng viên của trang online (https://www.nytimes.com) sang Seoul (Hàn Quốc) trước - tương đương 1/3 tổng số nhân viên làm việc tại Hồng Kông - trong năm tới. 

Động thái này của NYTimes đã như một đòn giáng mạnh vào vị thế của Hồng Kông như một trung tâm báo chí thông tin của châu Á, và cũng diễn ra sau khi Trung Quốc và Hoa Kỳ liên tục tranh cãi về việc nhà báo của mình làm việc ở nước ngoài. Đầu năm nay, Bắc Kinh cho biết các nhà báo không được phép làm việc ở Trung Quốc đại lục cũng sẽ không còn được làm việc ở Hồng Kông. 

“Với tất cả những vẫn đề hiện nay, chúng tôi đang lên kế hoạch đa dạng hoá văn phòng của mình về mặt địa lý, để có thể hỗ trợ các phóng viên tác nghiệp trong điều kiện thuận lợi nhất,” phát ngôn viên của NYTimes trả lời với Reuters. “Chúng tôi vẫn sẽ duy trì sự hiện diện của mình ở Hồng Kông và chắc chắn sẽ tiếp tục bao quát tin tức, đưa tin, báo cáo về tình hình ở Trung Quốc và Hồng Kông.”

Các phương tiện truyền thông quốc tế khác bao gồm Wall Street Journal, Financial Times và Agence France-Presse cũng đều đặt trụ sở châu Á của mình tại Hồng Kông. Reuters đã chuyển trụ sở châu Á sang Singapore vào năm 1997 khi Anh trao trả lại Hồng Kông cho Trung Quốc. 

Đầu năm nay, Washington đã bắt đầu có những động thái đối với 5 đơn vị truyền thông Trung Quốc - coi các đơn vị này như các đại sứ quán nước ngoài, sau đó cắt giảm số lượng nhà báo làm việc cho truyền thông nhà nước Trung Quốc xuống còn 100 người. Để “trả đũa”, Trung Quốc tuyên bố họ đang thu hồi các giấy tờ công nhận phóng viên từ New York Times, Wall Street Journal và Washington Post. Bắc Kinh cũng đã trục xuất 3 phóng viên của Wall Street Journal - 2 người Mỹ và 1 ngườig Úc - sau khi một cột ý kiến được in trên WSJ đã nhắc đến Trung Quốc bằng một cái tên nhạy cảm. 

Nguồn: Reuters

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Ứng dụng, có tên gốc tại Trung Quốc là Si Le Me, vừa được đổi tên thành Demumu nhằm mục đích thu hút người dùng quốc tế

Trung Quốc trỗi dậy “nền kinh tế cô đơn”

Trong bối cảnh xu hướng sống một mình ngày càng gia tăng, người tiêu dùng Trung Quốc đang tìm kiếm sự đồng hành về mặt cảm xúc trên không gian số, qua đó mở ra những cơ hội mới cho các thương hiệu vào cuộc…

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với các Tổng Thư ký NATO Mark Rutte

Mỹ đổi giọng về Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại kế hoạch áp thuế nhằm gây sức ép về Greenland, đồng thời cho biết Mỹ và NATO đã đạt được khung thỏa thuận, qua đó tạm thời xoa dịu nguy cơ rạn nứt nghiêm trọng trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương…

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành TSMC C.C. Wei phát biểu bên cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, khi đưa ra thông báo về một khoản đầu tư của TSMC vào Mỹ vào hồi tháng 3/2025

Đài Loan cam kết rót 250 tỷ USD cho ngành chip Mỹ

Thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ và Đài Loan đã mở đường cho dòng vốn khổng lồ vào sản xuất bán dẫn trên đất Mỹ, đồng thời có sự điều chỉnh đáng kể chính sách thuế quan giữa hai bên…

Tòa án Tối cao Mỹ vào “tâm bão Trump - Fed”

Tòa án Tối cao Mỹ vào “tâm bão Trump - Fed”

Từ nỗ lực sa thải Thống đốc Lisa Cook cho đến áp lực ngày càng lớn đối với Chủ tịch Jerome Powell, Nhà Trắng và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang rơi vào cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ…

Một thế hệ mới các công ty Trung Quốc đang tràn ngập thế giới

Một thế hệ mới các công ty Trung Quốc đang tràn ngập thế giới

Vài năm trước, thật khó để tưởng tượng các thương hiệu Trung Quốc lại có thể thành công lớn ở Mỹ. Thế nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi, các doanh nghiệp Trung Quốc đã tìm ra con đường mới để có thể "tràn ngập" thế giới theo một cách khác...