Cựu nhà báo trở thành nữ bộ trưởng tài chính đầu tiên của Canada

Bà Freeland, một cựu nhà báo nổi tiếng và từng là ngoại trưởng Canada, đã chính thức trở thành nữ bộ trưởng tài chính đầu tiên của Canada.
Cựu nhà báo trở thành nữ bộ trưởng tài chính đầu tiên của Canada

Chrystia Freeland, người đã có công giúp Canada đàm phán thoả thuận thương mại tự do Hoa Kỳ - Canada - Mexico, đã chính thức được bổ nhiệm vào vị trí bộ trưởng tài chính Canada vào hôm qua (18/8).

Bà Chrystia Freeland, 52 tuổi, tốt nghiệp Harvard và thành thạo 5 ngôn ngữ. “Đã đến lúc chúng ta phá vỡ những rào cản đó,” bà Freeland cho biết khi nói về việc trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ quyền lực như vậy tại chính phủ Canada. 

Bà Freeland từng giữ vị trí cấp cao tại hãng tin Reuters nhưng đã sẵn sàng để chuyển hướng sau khi vấp phải nhiều rào cản trong sự nghiệp. Trước đó, bà Freeland đã có nhiều năm làm việc tại Financial Times trong vai trò Giám đốc văn phòng ở Moscow. 

Nelson Wiseman, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Toronto nhân xét: “Việc bổ nhiệm bà Freeland sẽ rất được lòng người dân, đặc biệt là với phụ nữ. Bà Freeland có thể thăng tiến nhanh chóng nhờ vào sự thông minh và năng lực của mình. Bà đã gây ấn tượng với Thủ tướng Trudeau trong các cuộc đàm phán NAFTA. Tuy vẫn còn nhiều suy đoán về người kế nhiệm Thủ tướng Trudeau, nhưng hiện tại một số người tin rằng bà Freeland đang là ứng cử viên được các cử tri Đảng Tự do yêu thích.” 

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã bổ nhiểm bà Freeland sau khi người tiền nhiệm - Bill Morneau từ chức vào thứ Hai (17/8) vì nhiều bất đồng với Thủ tướng Trudeau về vấn đề kinh tế. 

“Cuộc khủng hoảng Covid-19 đã bộc lộ những sai sót và yếu kém ở mà chúng ta cần phải sửa chữa,” Thủ tướng Trudeau cho biết. 

Chính phủ Canada dự kiến về một mức thâm hụt mang tính lịch sử lên đến 260 tỷ USD cho giai đoạn 2020-2021 vì kế hoạch kích thích kinh tế nhằm chống lại thiệt hại của đại dịch. Thủ tướng Trudeau đã gọi việc chi tiêu này là sợi dây cứu sinh cho người dân Canada đang phải chiến đấu để tồn tại. 

Vào thứ Ba (18/8), Thủ tướng Trudeau cũng cho biết sẽ không tăng thuế. 

Nguồn: CNBC

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Cuộc khủng hoảng gạo tại Nhật Bản

Cuộc khủng hoảng gạo tại Nhật Bản

Giá gạo tại Nhật Bản liên tục tăng cao do sản lượng sụt giảm và làn sóng quá tải khách du lịch. Những yếu tố này đang đẩy chi phí tiêu dùng lên mức kỷ lục, đồng thời gây áp lực lớn lên chuỗi cung ứng thực phẩm địa phương…

"Cơn ác mộng kép" của bất động sản Trung Quốc: Suy thoái kéo dài và dân số suy giảm

"Cơn ác mộng kép" của bất động sản Trung Quốc: Suy thoái kéo dài và dân số suy giảm

Thị trường bất động sản Trung Quốc đang đối mặt với thách thức chồng chất thách thức, khi dân số sụt giảm mạnh, thu nhập đình trệ và lượng nhà tồn kho khổng lồ. Những yếu tố này liên tục giáng đòn mạnh vào tâm lý của cả người mua nhà lẫn các nhà đầu tư, khiến triển vọng phục hồi trở nên mờ mịt…

Iran đóng cửa eo biển Hormuz: Hơn 1/5 lượng dầu thế giới có thể bị đóng băng, giá dầu sẽ vượt 100 USD/thùng

Iran đóng cửa eo biển Hormuz: Hơn 1/5 lượng dầu thế giới có thể bị đóng băng, giá dầu sẽ vượt 100 USD/thùng

Quốc hội Iran vừa thông qua nghị quyết cho phép đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch với hơn 1/5 lượng dầu mỏ thế giới được vận chuyển qua mỗi ngày. Động thái này làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu và các tuyến đường vận chuyển quốc tế…

Fed giữ nguyên lãi suất, "hé lộ" 2 lần cắt giảm trong năm nay

Fed giữ nguyên lãi suất, "hé lộ" 2 lần cắt giảm trong năm nay

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh nền kinh tế được dự báo sẽ đối mặt với lạm phát cao hơn và tốc độ tăng trưởng chậm lại. Dù vậy, Fed vẫn dự kiến sẽ tiến hành hai lần cắt giảm lãi suất trong năm 2025…

Xung đột Trung Đông đẩy Fed vào thế khó

Xung đột Trung Đông đẩy Fed vào thế khó

Căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran khiến giá dầu tăng vọt, làm dấy lên lo ngại lạm phát toàn cầu và có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tiếp tục trì hoãn kế hoạch cắt giảm lãi suất…