JPMorgan: Cuộc khủng hoảng bất động sản Trung Quốc vẫn chưa đi đến hồi kết

Theo JPMorgan, thị trường bất động sản Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục suy yếu do hàng loạt biện pháp kích thích và hỗ trợ từ chính phủ không đạt được hiệu quả như mong đợi…

JPMorgan: Cuộc khủng hoảng bất động sản Trung Quốc vẫn chưa đi đến hồi kết

Thị trường bất động sản Trung Quốc, vốn đang đối mặt với nhiều khó khăn, được dự báo sẽ tiếp tục suy yếu trong thời gian tới. Dù chính phủ nước này đã triển khai nhiều biện pháp kích thích và hỗ trợ, nhưng theo chuyên gia kinh tế của JPMorgan, những nỗ lực này vẫn chưa đủ để vực dậy lĩnh vực trụ cột của nền kinh tế.

"Cuộc khủng hoảng bất động sản Trung Quốc vẫn chưa kết thúc," Haibin Zhu, nhà kinh tế trưởng tại JPMorgan cho biết trong chương trình "Squawk Box Asia" của CNBC. Ông lưu ý, có khả năng giá nhà tại quốc gia tỷ dân sẽ chưa thể ổn định cho đến sớm nhất là năm 2025.

Theo dữ liệu do Viện Chỉ số Trung Quốc công bố vào thứ Bảy, giá nhà mới trung bình tại 100 thành phố Trung Quốc ghi nhận mức tăng khiêm tốn 0,11% vào tháng 7, thấp hơn so với mức tăng 0,13% của tháng 6.

Giá nhà bán lại (re-sale) giảm 0,71% trong tháng trước, theo báo cáo.

Cả nhà mới và nhà bán lại đều chứng kiến giá trung bình giảm lần lượt 1,76% và 6,89% so với cùng kỳ năm trước, khi thị trường bất động sản Trung Quốc vẫn đang chìm trong suy thoái sâu sắc.

Vào cuối tuần trước, Bloomberg đưa tin chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc một kế hoạch trị giá 5,4 nghìn tỷ USD nhằm giảm chi phí vay vốn cho các chủ nhà bằng cách cho phép tái tài trợ các khoản thế chấp.

Tuy nhiên, nhà phân tích của JPMorgan vẫn hoài nghi rằng liệu biện pháp mới được đề xuất này có mang lại hiệu quả trong việc kích thích tâm lý người mua nhà và tiêu dùng tổng thể hay không.

"Một số người nghĩ rằng nó sẽ giải phóng tiêu dùng, nhưng đó chỉ là một khía cạnh nhỏ của câu chuyện”, bà Winnie Wu, chiến lược gia tại BofA Securities nhận xét. Bà cho biết, lãi suất thế chấp thấp hơn sẽ khiến các ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi để bảo vệ biên lợi nhuận của họ và đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính. Và lãi suất tiền gửi giảm sẽ dần dần thu hẹp thu nhập lãi từ tiết kiệm của các hộ gia đình.

“Giảm lãi suất không phải là chính sách tốt nhất, việc “bóp chặt” biên lợi nhuận của các ngân hàng cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Chính phủ Trung Quốc cần tạo ra một vòng phản ứng tích cực thay vì vòng luẩn quẩn hiện nay”, bà Wu chia sẻ quan điểm.

Còn theo nhà kinh tế Haibin Zhu, biện pháp tài trợ mới cũng không giúp nhiều cho việc thúc đẩy nhu cầu mua nhà mới. "Ngay cả khi được thực hiện, nó cũng không phải là một chính sách để hồi sinh thị trường bất động sản”, ông Zhu đồng thời nhấn mạnh rằng chính sách này không liên quan đến nhu cầu nhà mới, mà chủ yếu chỉ mang lại lợi ích cho các chủ nhà hiện tại.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Fed cắt lãi suất lần thứ ba, chia rẽ nội bộ lên cao

Fed cắt lãi suất lần thứ ba, chia rẽ nội bộ lên cao

Quyết định giảm 0,25 điểm phần trăm của Fed phản ánh sự chia rẽ sâu sắc giữa các thành viên về ưu tiên kiềm chế lạm phát hay hỗ trợ thị trường lao động, trong bối cảnh triển vọng nới lỏng tiếp theo ngày càng mờ nhạt…

Casio và chiếc máy tính không bao giờ… sai

Casio và chiếc máy tính không bao giờ… sai

Dù AI ngày càng thông minh và phổ biến, máy tính bỏ túi của Casio vẫn bán hàng chục triệu chiếc mỗi năm nhờ độ bền, giá rẻ và khả năng hoạt động ở mọi điều kiện…

Thương vụ làm rung chuyển Hollywood

Thương vụ làm rung chuyển Hollywood

Thỏa thuận lịch sử giữa Netflix và Warner Bros. Discovery không chỉ tái định hình ngành giải trí toàn cầu mà còn khiến giới điện ảnh lo ngại trước nguy cơ thay đổi mô hình phát hành phim…

Với những gì đã và đang thể hiện, Jared Kushner giống như một ông vua không ngai trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump

"Ông vua không ngai" trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump

Không giữ bất kỳ chức vụ chính thức nào trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Nhưng nhân vật này có những mối quan hệ tốt, được ông Trump tin tưởng và đang cho thấy tầm ảnh hưởng của mình trong các vấn đề đối ngoại đầy khó khăn...